Tôi biết bạn sẽ đọc mà!^^

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
Hôm đó, đi offline diễn đàn chào đón tân sinh viên trường. Ôi, mình đã già thật rùi, không còn là sinh viên năm nhất như ngày nào nữa. Buổi đi chơi rất vui, được gặp những người năng động và nhiều anh đẹp trai nữa. Và tôi đã gặp bạn, một người nếu so sánh với những người hôm đó tôi gặp thì cũng không có gì nổi bật hơn cả nhưng vài đặc điểm chung đã làm tôi chú ý đến bạn. Cùng là dân miền núi, cùng học chung thầy tối ưu hóa, cùng trực thuộc một khoa quản lí, rồi màu áo cam cam, vàng vàng gì đó nữa…
Vào quán ka bạn ngồi bên cạnh tôi, có lẽ vì bạn đã giải thoát tôi khỏi gã đáng ghét ngồi bên cạnh, có lẽ vì cái cử chỉ có vẻ lo lo khi tôi cầm li bia đã làm cho tôi có cảm giác tin cậy, thoải mái khi ở bên bạn. Bất giác muốn tựa vào vai bạn. Oh, tất nhiên như thế là không được rồi. Tôi chỉ dám dựng đầu gối bạn lên áp má vào đó, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Đôi mắt mơ màng như đã bị say. Tôi biết bạn cũng nghĩ tôi bị say nên mới để cho tôi như vậy. Mà sao đâu, tôi vẫn rất thích cảm giác đó.
Mượn điện thoại bạn nhá qua máy tôi, chỉ để biết số thôi. Đâu ai ngờ một ngày tôi lại thuộc nó. [Nhưng hình như vẫn nhớ lộn thì phải. Nhớ có lần chúc bạn thi tốt mà nhắn nhầm, đợi nguyên ngày trời còn trách bạn keo kiệt không thèm cảm ơn. Cái này chưa nói ra bao giờ nhưng…Thật sự xin lỗi nha!^^]
Buổi đi chơi đến khoảng 4h là kết thúc, nhưng do đi cùng nhỏ bạn lấy đồ nên đến 6h tôi mới về tới nhà. Quá mệt sau một ngày vui chơi, tôi lăn ra ngủ cho đến 8h, một giấc mơ làm tôi tỉnh giấc. Chả thể nhớ nổi là mơ gì nữa, nhưng trong giấc mơ đó là cảm giác nhẹ nhõm lúc tôi tựa vào gối bạn. Bất chợt tôi cầm điện thoại và nhắn:” T vừa mơ thấy bạn đó ^^” và đó là sự khởi đầu cho những tin nhắn những ngày sau đó. Tôi như một chàng trai nhắn tin cưa cẩm, nhưng lại đem những chuyện của một cô bé ra kể. Gặp chuyện gì tôi đều nhắn cho bạn…Rồi lại tự thấy vui, rồi cười mặc kệ sự nhòm ngó của nhỏ bạn cùng phòng. Tự dưng có cảm giác như được quan tâm, dù biết bạn không mặn mà như tôi khi nhận và trả lời những tin nhắn ấy.
Bạn biết không? Lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ là mình thích bạn đâu. Chỉ là muốn chia sẻ thôi, muốn rủ bỏ con người của mình trước đây thôi. Nhưng khi bạn đến bên tôi, leo lên lầu sáu, tự dưng cái cảm giác được quan tâm đó tôi không muốn rời xa nữa. Dù bạn chằng nói gì nhiều, tôi cũng chả nói gì, nhưng lúc đó tôi đã thật sự ấm lòng hơn hẳn. Cảm ơn bạn nhé!
Cảm ơn bạn nhiều hơn nữa vì đã trả lời những tin nhắn của tôi, vì đã rủ tôi đi xem phim dù cho tôi biết bạn không chủ định thế, cảm ơn vì đã đi ăn kem cùng tôi, vì món quà bạn tặng tôi…vì cho tôi có được cảm giác chờ đợi, dõi theo một người.
Xin lỗi bạn nhiều hơn vì đã làm phiền bạn, vì đã không thể làm trọn món quà giáng sinh tặng bạn, vì đã trách lầm bạn vô tâm…vì…nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn bạn hơn. Cảm ơn nhé bạn của tôi!
Nhưng bạn biết không? Biết vậy nhưng tôi vẫn sẽ nhắn tin quấy phá bạn, vẫn chờ bạn trên Yahoo, vẫn theo dõi bạn trên Facebook, trên diễn đàn…Hình như thành thói quen rồi thì phải.
Có lẽ bạn sẽ đọc bài này, nhưng đừng tỏ ra là đã đọc nó nhé! Tôi viết khi tôi muốn viết và viết rồi tôi mong bạn đọc, nhưng có lẽ tôi sẽ hối hận đó. Tôi biết bạn sẽ đọc mà…
đây là cảm xúc thật của mình, mình đã đem bài này post lên fr bạn thường lên, bạn ko nói gì, cũng ko có biểu hiện gì hết. Vẫn bình thường như trước. T hỉu là bạn ấy có lẽ ko thích mình, nhưng ông trời thật khéo đùa. xong giai đoạn đại cương, đến giai đoạn chuyên nghành T và bạn lại học chung một lớp. Thật băn khoăn, ko biết là sao? Làm sao để có thể quên, làm sao mà từng ngày đối diện khi mình thích, khi mình vẫn giữ trong lòng một tình cảm đơn phương.
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Love is just not feelings. Its a decision...
Cám ơn bạn đã viết ra cảm xúc thật. Có một điều là thích mà không dám nói, yêu mà không dám nói rằng mình yêu. Đối thoại và trao đổi bạn sẽ hiểu rõ hơn cảm xúc ấy...
Một cảm giác băn khoăn đến khó tả...
Cầu chúc bạn năm mới bình an, khỏe mạnh.
 

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
Love is just not feelings. Its a decision...
Cám ơn bạn đã viết ra cảm xúc thật. Có một điều là thích mà không dám nói, yêu mà không dám nói rằng mình yêu. Đối thoại và trao đổi bạn sẽ hiểu rõ hơn cảm xúc ấy...
Một cảm giác băn khoăn đến khó tả...
Cầu chúc bạn năm mới bình an, khỏe mạnh.

băn khoăn là mình đã yêu hay chưa?
băn khoăn là người ta nghĩ về mình thế nào?
băn khoăn là mình có bình thường với ng ta đc hay ko hay né tránh?
cảm ơn bạn rất nhìu!^^
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
băn khoăn là mình đã yêu hay chưa?
Không ai khác đó chính là Bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi này.

băn khoăn là người ta nghĩ về mình thế nào?
Băn khoăn dễ làm bạn lo lắng, không biết người ta có thích mình không nhỉ? Hay chỉ là bạn? Cũng có thể chỉ là cảm giác thích thích mà thôi? Nghĩ thôi vẫn chưa đủ nhưng nếu bạn tin rằng người ấy sẽ đọc được cái topic này thì người ấy sẽ không im lặng đâu. Vì im lặng không phải là giải pháp cho đối thoại.

băn khoăn là mình có bình thường với ng ta đc hay ko hay né tránh?
Bạn né tránh để làm gì? Trốn chạy hiện tại ư? Trốn chạy cảm xúc thật của bạn?
Tất cả đều là do bạn.
 

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
băn khoăn là mình đã yêu hay chưa?
Không ai khác đó chính là Bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi này.

băn khoăn là người ta nghĩ về mình thế nào?
Băn khoăn dễ làm bạn lo lắng, không biết người ta có thích mình không nhỉ? Hay chỉ là bạn? Cũng có thể chỉ là cảm giác thích thích mà thôi? Nghĩ thôi vẫn chưa đủ nhưng nếu bạn tin rằng người ấy sẽ đọc được cái topic này thì người ấy sẽ không im lặng đâu. Vì im lặng không phải là giải pháp cho đối thoại.

băn khoăn là mình có bình thường với ng ta đc hay ko hay né tránh?
Bạn né tránh để làm gì? Trốn chạy hiện tại ư? Trốn chạy cảm xúc thật của bạn?
Tất cả đều là do bạn.
Ko thể nào người đó lại chưa đọc. Vì fr đó rất ít người, rất ít bài, mọi người trong fr đều bàn tán về topic đó. Như thế là người đó đã đọc. Và không nói gì, vẫn thỉnh thoảng nhắn tin, vẫn chat bình thường. Vậy là sao?
Còn nếu T nói thẳng với người ta thì càng ko đc. Vì dù sao cũng là con gái, chỉ bài post kia thui cũng đã là quá nhìu rùi.
 

steward

Thanh viên kỳ cựu
mình mà là chàng trai đó, chắc chắn mình sẽ tìm cách trả lời cho bạn :D. Thời buổi này kiếm cô gái chân thành như bạn thật là khó...!!!
Hãy đi theo tiếng gọi con tim bạn nhé và lý trí chính là "đôi mắt", sẽ giúp bạn biết khi nào nên dừng lại 1 chút và khi nào nên tiến lên :). CHÚC BẠN NĂM MỚI THUẬN LỢI!!!
 

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
mình mà là chàng trai đó, chắc chắn mình sẽ tìm cách trả lời cho bạn :D. Thời buổi này kiếm cô gái chân thành như bạn thật là khó...!!!
Hãy đi theo tiếng gọi con tim bạn nhé và lý trí chính là "đôi mắt", sẽ giúp bạn biết khi nào nên dừng lại 1 chút và khi nào nên tiến lên :). CHÚC BẠN NĂM MỚI THUẬN LỢI!!!
Lý trí mách bảo mình quên đi tình cảm đó. Nhưng con tim thì...càng cố quên lại càng nhớ.
Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều!
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Tặng bạn bài hát "VÀ TÔI CŨNG YÊU EM"
Lắng nghe và cảm nhận ca khúc này bạn nhé.
Hãy lạc quan hơn, sống có bản lĩnh hơn.
Chúc bạn năm mới thành công và bình an.
 

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
Sau khi đọc bài ''Tình yêu...'' mình đã ngộ ra nhiều điều rùi. Cứ hết mình với tình cảm của mình rồi sẽ không phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức. Nếu kết quả tốt thì tốt, còn không thì coi như không có duyên. Có ai lại ghét người thích mình bao giờ. Vấn đề là mình phải bộc lộ thế nào cho không quá đáng, không gây nên hậu quả quá nặng sau này thui. Mà chả biết sao nữa...^^
 

KendyDat

Thanh viên kỳ cựu
Sau khi đọc bài ''Tình yêu...'' mình đã ngộ ra nhiều điều rùi. Cứ hết mình với tình cảm của mình rồi sẽ không phải hối hận vì đã không cố gắng hết sức. Nếu kết quả tốt thì tốt, còn không thì coi như không có duyên. Có ai lại ghét người thích mình bao giờ. Vấn đề là mình phải bộc lộ thế nào cho không quá đáng, không gây nên hậu quả quá nặng sau này thui. Mà chả biết sao nữa...^^
=> Cái bài "Tình yêu..." của Đạt post ấy hả ? Không ngờ mình cũng đã giúp 1 người giác ngộ ra nhiều điều nhĩ >.<
 

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
hi, bài đó hay mà. Rất xúc động và rẩt chân thành. Mình nghĩ thế, đoạn đầu cứ như viết cho mình ah.
 

songha

Thanh viên kỳ cựu
đó thật sự là một cảm giác rất khó tả.nhớ và mong,đợi và chờ.hãy tự hỏi con tim bạn.nó sẽ nói những gì bạn đang nghĩ
 

songha

Thanh viên kỳ cựu
[YOUTUBE]ejcqHO8rOzQ[/YOUTUBE]
các bạn nghe thử bài hát:cảm giác khi được yêu
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
theo ý kiến của riêng p thì, nếu b thuong_kt chắc chắn người bạn kia đã đọc bài viết của bạn nhưng vẫn tỏ ra bình thường thì có thể đó là 1 thông điệp của sự từ chối, có thể người bạn ấy chỉ mong cả hai sẽ là những người bạn thân thiết của nhau mà thôi thì sao?? P nghĩ thay vì chờ đợi, bạn có thể tranh thủ 1 buổi trò chuyện để hòi thật ý của bạn đó, như thế sẽ có thể làm cho cả bạn và bạn ấy hiểu nhau nhiều hơn, thân thiết với nhau hơn nữa đó! theo như đề nghị của p thì 2 người có thể nói chuyện với nhau ở công viên (miễn là đừng xem phim hàn quốc ngoài đó là ok, hihi), p thường nói chuyện với thằng bạn thân ở đó, còn không khí ở mấy quán trà hay cafe hình như không phù hợp với tình huống như thế này lắm!!!
chúc bạn nhanh chóng trở lại vui vẻ và yêu đời ngen! có tin gì nhớ cm cho cả nhà biết nha! đợi tin thuong_kt đó!!!!
 

Sten

Thanh viên kỳ cựu
Hichic, thật là cảm động quá T__T chắc là sau này phải tham gia đón tân sinh viên mỗi năm thôi ^^
 

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
''khi biết 1 người con gái thích bạn nhưng ko nói cho bạn biết , bạn biết mình ko có chút tình cảm nào với cô gái ấy . Bạn phải làm sao''

đây là cái bạn ấy post trên trang nhật kí của fb nè!^^Thế là đã quá rõ rùi nhỉ.
Chỉ tội bây giờ mình và bạn ấy học chung một lớp, ngồi chung một bàn nên rất khó đối diện với nhau. Làm sao mình không buồn đc bây giờ, mà mình buồn nên mình khóc, nhìn người ta không thể bình thường lại như xưa với mình, ngồi trong giờ học nước mắt mình trào ra, mình đã cúp 2 bữa về dở chừng rùi. Người ta lại còn nt hỏi mình có chuyện gì buồn hả? Hay sao thấy mặt mày căng thẳng? Mình biết trả lời sao h. Mình đã cố cười nói như bình thường rùi, nhưng người đó cứ làm cái mặt căng thẳng chứ bộ. Nói chung mình sắp không hiểu gì hết rồi, không biết làm gì nữa? Thật sự là rất đau...
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
Hãy cảnh giác, coi chừng bạn đang lấn sâu vào tình yêu mù quáng đấy.
Tại sao Tin Yêu lại nói vậy?
Dẫn chứng từ bạn nhé ...mình đã cúp 2 bữa về dở chừng rùi..
Chuyện này đã và đang ảnh hưởng đến việc học tập của bạn. Như vậy là không được.
Đừng để lý trí của bạn không phân biệt đâu là đúng đâu là sai và biết điểm dừng bạn nhé.
Người "đàn ông" ấy đã nói là không có chút tình cảm nào với cô gái ấy mà còn băn khoăn là "phải làm sao". Phải làm là hãy tôn trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Và nếu đã biết rõ mọi chuyện đang xảy ra thì nên có một giải pháp tốt nhất, không thể cứ im lặng như thế được. Đã biết mà cứ ngồi suy nghĩ phải làm sao thì chỉ mất thời gian. Con gái cũng có lòng tự trọng của con gái.
Hãy đối xử với nhau như những NGƯỜI BẠN thực sự.
Chia sẻ và động viên cùng tiến bộ.
Ở đây Tin Yêu không đề cập đến chuyện Tình Yêu mà dựa trên mối liên hệ của TÌNH BẠN
 

thuong_kt

Thanh viên kỳ cựu
Mình cũng biết là thật dại dột khi cup học giữa chừng. Mình cũng cố gắng để quay trở lại với mối quan hệ trước kia. Muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sao khó quá nè? Không nói chuyện được, ko dám nhìn thẳng vào nhau, mà cứ phải chạm mặt nhau hoài.
 

Tin Yêu

Thanh viên kỳ cựu
You cannot run far away your problem. You need to face it
(Bạn không thể chạy xa vấn đề của bạn. Bạn cần phải đối mặt với nó)
Vì bạn càng chạy trốn bạn sẽ làm cho vấn đề của bạn ngày càng trở nên tệ hại hơn.
Nhất là đối với bản thân của bạn.
Nếu được bạn làm theo cách này: Relax => Reflect => Renew
- Relaxing - Trước tiên hãy thư giản, thoải mái đầu óc bằng cách làm những việc mà bạn thích nhất: nghe nhạc, khiêu vũ, đi bơi, chơi thể thao... tùy bạn để bạn có thể để đầu óc mình tỉnh táo, thoải mái hơn.
- Reflect - Thứ 2: kiếm một nơi thật yên tĩnh, xem xét và suy nghĩ lại xem trong thời gian qua bạn như thế nào. Bạn là ai? Bạn đang làm gì? Đang ở đâu? Những việc bạn làm đã đúng hay chưa? Điều gì nên và không nên làm để tránh ảnh hưởng đến việc học tập, bản thân của mình.
- Renew - Làm mới lại: hãy liệt kê ra những giải pháp cho bạn để có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Và hãy chọn giải pháp dễ thực hiện và tối ưu nhất. Hãy suy nghĩ và hành động một cách khéo léo.

Chúc bạn thành công và cũng đừng quá lo lắng... Dù sao đi nữa bạn cũng đã thể hiện tình cảm của mình cho người ấy biết rồi.
Tin Yêu sẽ không cầu chúc người ấy sẽ yêu bạn.
Mà Tin Yêu cầu chúc cho bạn vẫn mãi là bạn, đừng đánh mất chính mình bạn nhé.
Hãy vững tin hơn vào chính mình và quyết tâm học tập tốt. Vì bạn còn rất nhiều việc để làm có ý nghĩa hơn. Because YOU ARE A SPECIAL PERSON in this life...
Chúc bạn thành công.
Chào thân ái

Tin Yêu
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
Tin Yêu Xin lỗi người bạn tôi chưa biết tên Góc cảm xúc 8
M Nếu tôi biết rằng... Góc cảm xúc 0
thanhtruc Nick và con đường tôi đi^^ Góc cảm xúc 2
Trần Mít [ Tự Truyện ] - Tôi một chàng trai Du Lịch tuổi 21 Góc cảm xúc 2
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
Ngô Loan Profile TV/CTV event trong tôi. Góc cảm xúc 0
kực_kì_lì [Cảm xúc] Giá ở đâu đó có người đợi tôi. . . Góc cảm xúc 3
Sóng [Cảm xúc] Tại sao tôi ở đây? Góc cảm xúc 1
motlanthoi [Cảm xúc] bạn đi đi ....tôi giải thoát cho bạn. Và bạn đừng lo tôi sẽ ổn thôi!!! Góc cảm xúc 8
Happy Life [Cảm xúc] Những cú sốc từ tình bạn thời cấp 3 đã giúp tôi trưởng thành hơn Góc cảm xúc 3
_ice_ [Cảm xúc] Tôi đi tìm tôi Góc cảm xúc 1
O [Cảm xúc] TÔI YÊU TUỔI 20 Góc cảm xúc 2
benny [Cảm xúc] Tôi không phải sắt gang, sao người lại muốn làm lửa đỏ? Góc cảm xúc 6
hope001 [Cảm xúc] Tôi học được rằng.... Góc cảm xúc 0
O [Cảm xúc] Ai có thể giúp tôi... Góc cảm xúc 3
Napoleon [Cảm xúc] Dòng sông quê hương tôi Góc cảm xúc 0
cedrci_jake [Cảm xúc] Những người bạn của tôi! Góc cảm xúc 0
benny [Cảm xúc] Xin lỗi người anh của tôi Góc cảm xúc 1
N [Cảm xúc] Tôi hận cuộc đời Góc cảm xúc 23
benny [Cảm xúc] Tôi ghét... Góc cảm xúc 2
benny Tôi yêu những sắc màu của diễn đàn Góc cảm xúc 9
benny [Cảm xúc] Hãy kể cho tôi nghe về những kỷ niệm của bạn Góc cảm xúc 6
benny Tôi yêu trường tôi,còn [you] thì sao? Góc cảm xúc 1
trangdang "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Khoảnh khắc không đặt tên... Góc cảm xúc 2
nguyentham_nh [Cảm xúc] Bình yên nhé! Tôi ơi... Góc cảm xúc 4
Debris Viết cho người đàn ông tôi yêu...! Góc cảm xúc 2
fr Gửi những người bạn của tôi! Góc cảm xúc 2
fr trung thu của một tôi đang lớn Góc cảm xúc 5
all i need Ba Tôi Và Những Diều Tôi Muốn Nói Góc cảm xúc 2
fr Tôi - ngày hôm nay [ khi cảm xúc thành lời ] Góc cảm xúc 5
cedrci_jake Anh trong mắt tôi!!! Góc cảm xúc 0
_ice_ Bảo lộc tôi yêu... Góc cảm xúc 15
bluesea88 [bluesea88]Cảm xúc bất chợt-Tôi yêu cuộc sống này..... Góc cảm xúc 18
C Thần Tượng của tôi ! Góc cảm xúc 0
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
tuanphi Gởi tới người mà hôm qua tôi đã giận. Góc cảm xúc 6
nhok_con1991 Đối với mọi người, tôi là con nguời thế nào??? Góc cảm xúc 1
P Tôi cứ nhớ đến em mãi... Góc cảm xúc 2
cedrci_jake Cái tôi mới :) Góc cảm xúc 3
lobe_dream Tôi muốn.... Nhưng.... Góc cảm xúc 12
khuongduy7 "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!" Góc cảm xúc 2
H [Cảm xúc] Tôi là ai ??? Góc cảm xúc 13
kyniemmua Tôi không thể làm được !!! Góc cảm xúc 16
ivenle “Tôi là ai ? Sống để làm gì ? & sẽ làm được những gì Góc cảm xúc 11
-Tin.Luv- 28.03.2010 : Tôi...:) Góc cảm xúc 4
lapdong Tôi đi tìm tôi Góc cảm xúc 6
KendyDat Người tôi tìm, giờ nơi nào... Góc cảm xúc 14
-Tin.Luv- Tôi đi tìm cái nửa của tôi... Góc cảm xúc 9
-Tin.Luv- [Yêu lắm] Con vàng nhà tôi...:D Góc cảm xúc 2
-Tin.Luv- Tết là khi bố tôi trở về từ biển xa...~!!~ Góc cảm xúc 4

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top