boconganhsg
Thành viên năng động
Bạn ơi tôi hỏi,
Hạnh phúc là gì bạn có biết không?
Sao bầu trời lại có màu xanh,
Sao tim ta lại một màu đỏ thẫm,
Sao bàn tay lại nắm lấy bàn tay?
Tôi ngẩn ngơ cả buổi chiều mùa hạ
Tôi thẩn thờ cả buổi tối mùa đông
Rồi nhặt nhạnh những kí ức mùa thu
Gieo vào đời những lộc biếc ngày xuân
Để đi tìm hạnh phúc...
Hạnh phúc là gì bạn có biết không?
Hạnh phúc là khi bạn và tôi
cùng sóng đôi trên đường đời vạn lối
bỗng thấy tim mình bối rối
lòng nghe lòng chẳng thể rời xa.
Hạnh phúc là khi bạn và tôi
hướng nghĩ suy về nhau
dù ngày có phôi phai
dù đêm chỉ những vì sao đơn lẻ.
Hạnh phúc là khi tôi bước về phía bạn
còn bạn không bao giờ quay lưng lại với tôi
Chúng ta cứ trông về phía nhau
mắt cứ mãi kiếm tìm như thể
ta đã là của nhau...
Bạn ơi tôi hỏi,
Hạnh phúc là gì bạn có biết không?
(bca)
Hạnh phúc là gì bạn có biết không?
Sao bầu trời lại có màu xanh,
Sao tim ta lại một màu đỏ thẫm,
Sao bàn tay lại nắm lấy bàn tay?
Tôi ngẩn ngơ cả buổi chiều mùa hạ
Tôi thẩn thờ cả buổi tối mùa đông
Rồi nhặt nhạnh những kí ức mùa thu
Gieo vào đời những lộc biếc ngày xuân
Để đi tìm hạnh phúc...
Hạnh phúc là gì bạn có biết không?
Hạnh phúc là khi bạn và tôi
cùng sóng đôi trên đường đời vạn lối
bỗng thấy tim mình bối rối
lòng nghe lòng chẳng thể rời xa.
Hạnh phúc là khi bạn và tôi
hướng nghĩ suy về nhau
dù ngày có phôi phai
dù đêm chỉ những vì sao đơn lẻ.
Hạnh phúc là khi tôi bước về phía bạn
còn bạn không bao giờ quay lưng lại với tôi
Chúng ta cứ trông về phía nhau
mắt cứ mãi kiếm tìm như thể
ta đã là của nhau...
Bạn ơi tôi hỏi,
Hạnh phúc là gì bạn có biết không?
(bca)