Trần Mít
Thanh viên kỳ cựu
Một chàng trai Du Lịch tuổi 21 .
Tôi sẽ kể bạn nghe ...
Tôi 21 tuổi thấy cuộc đời như một chuyến xe, cứ ngỡ là đi mãi nhưng đâu biết rằng luôn có điểm dừng, người lên, kẻ xuống, người ngoảnh mặt, kẻ quay lưng.Chuyến xe 21 năm đã chạy qua bao ngã rẽ, qua bao gập ghềnh, đèo cao, sông rộng. Thật khó để mà tâm bất biến giữa dòng đời luôn vạn biến. Cuộc đời là thế, cứ trôi, hòa hợp cũng tốt, bứt ra cũng chẳng sao, chỉ mong sao trái tim cứ từng nhịp, từng nhịp đều…
Tôi 21 tuổi thường sôi nổi, đã không còn e ngại ánh nhìn của người khác, sống cho mình, có vui buồn, có hoài bão và tràn đầy nhịp sống. Có đôi lần ngồi trong bóng tối nhẹ cựa mình một hồi thoáng nghĩ ngợi chuyện đã sai mà mất ngủ. Những lần nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì những lo âu dịu nhẹ, những nỗi buồn chôn sâu, những ước hẹn không hiểu trôi dạt về góc nào của tâm hồn, nhưng chắc tôi sẽ không bao giờ để cho phai nhòa những điều kì diệu những gì được gọi là Ký Ức.
Tôi 21 hay thấy mình thay đổi, nhiều khi không khỏi ngờ ngại. Như cái giọng văn bây giờ, đều đều, thôi trăn trở, không còn mơ mộng, thổn thức như xưa. Cũng không ngạc nhiên về sự thay đổi đó, con trai cũng không thất vọng vì bị nói khác xưa hay GIÀ ĐI; Hay như nhiều người vẫn nói “buồn khi thấy mình đã lớn”. Ít ra thì cũng vui vui khi tự mình sắp đặt những dự định trong tương lai gần, trưởng thành rồi đấy thôi
Tôi 21 đã biết yêu, biết vấn vương một ánh nhìn thoáng qua, biết nhớ người trong những cơn mưa chiều bất chợt và ức chế với tụi bạn khi chưa kịp có 1 nửa kia. Ngồi tỷ mẩn vài tiếng hoặc vài đêm để làm những món quà HANDMADE tặng những cô gái mình thích hay đơn giản TẶNG CHỈ LÀ TẶNG THÔI.
Tôi 21 yêu gia đình lắm, gia đình là tất cả ! Chỉ khó là không thể thể hiện nó ra ngoài như ngày bé, có thể nói những câu :" Con yêu bố, con yêu mẹ, mẹ có yêu con không?; Bố à ... " đại loại thế.
Tôi 21 với khuôn mặt tôi cũng đã già hơn so với cái tuổi, những vết rỗ đã mờ, trứng cá không còn mọc nữa.. Sương gió để rồi có lỗi với tuổi trẻ, suy nghĩ nhiều với những nếp nhăn trên trán mà tôi hằng che giấu bằng Nụ cười..
Tôi sẽ kể bạn nghe ...
Tôi 21 tuổi thấy cuộc đời như một chuyến xe, cứ ngỡ là đi mãi nhưng đâu biết rằng luôn có điểm dừng, người lên, kẻ xuống, người ngoảnh mặt, kẻ quay lưng.Chuyến xe 21 năm đã chạy qua bao ngã rẽ, qua bao gập ghềnh, đèo cao, sông rộng. Thật khó để mà tâm bất biến giữa dòng đời luôn vạn biến. Cuộc đời là thế, cứ trôi, hòa hợp cũng tốt, bứt ra cũng chẳng sao, chỉ mong sao trái tim cứ từng nhịp, từng nhịp đều…
Tôi 21 tuổi thường sôi nổi, đã không còn e ngại ánh nhìn của người khác, sống cho mình, có vui buồn, có hoài bão và tràn đầy nhịp sống. Có đôi lần ngồi trong bóng tối nhẹ cựa mình một hồi thoáng nghĩ ngợi chuyện đã sai mà mất ngủ. Những lần nằm trằn trọc mãi không ngủ được vì những lo âu dịu nhẹ, những nỗi buồn chôn sâu, những ước hẹn không hiểu trôi dạt về góc nào của tâm hồn, nhưng chắc tôi sẽ không bao giờ để cho phai nhòa những điều kì diệu những gì được gọi là Ký Ức.
Tôi 21 hay thấy mình thay đổi, nhiều khi không khỏi ngờ ngại. Như cái giọng văn bây giờ, đều đều, thôi trăn trở, không còn mơ mộng, thổn thức như xưa. Cũng không ngạc nhiên về sự thay đổi đó, con trai cũng không thất vọng vì bị nói khác xưa hay GIÀ ĐI; Hay như nhiều người vẫn nói “buồn khi thấy mình đã lớn”. Ít ra thì cũng vui vui khi tự mình sắp đặt những dự định trong tương lai gần, trưởng thành rồi đấy thôi
Tôi 21 đã biết yêu, biết vấn vương một ánh nhìn thoáng qua, biết nhớ người trong những cơn mưa chiều bất chợt và ức chế với tụi bạn khi chưa kịp có 1 nửa kia. Ngồi tỷ mẩn vài tiếng hoặc vài đêm để làm những món quà HANDMADE tặng những cô gái mình thích hay đơn giản TẶNG CHỈ LÀ TẶNG THÔI.
Tôi 21 yêu gia đình lắm, gia đình là tất cả ! Chỉ khó là không thể thể hiện nó ra ngoài như ngày bé, có thể nói những câu :" Con yêu bố, con yêu mẹ, mẹ có yêu con không?; Bố à ... " đại loại thế.
Tôi 21 với khuôn mặt tôi cũng đã già hơn so với cái tuổi, những vết rỗ đã mờ, trứng cá không còn mọc nữa.. Sương gió để rồi có lỗi với tuổi trẻ, suy nghĩ nhiều với những nếp nhăn trên trán mà tôi hằng che giấu bằng Nụ cười..
Nụ cười này chưa đủ lớn đủ to
Để làm vui làm vừa lòng tất cả
Nhưng điều đó đâu phải là quan trọng
Chỉ mong mình thấy THANH THẢN ở TÂM !
Để làm vui làm vừa lòng tất cả
Nhưng điều đó đâu phải là quan trọng
Chỉ mong mình thấy THANH THẢN ở TÂM !
VỚI TÔI CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG CHUYẾN ĐI..
Còn bạn thì sao?
Còn bạn thì sao?
Last edited by a moderator: