[you] làm gì khi buồn nhất ?

Status
Không mở trả lời sau này.

bluesea88

[♣]Thành Viên CLB
Buồn đối với Blue qua rất mau. Tuỳ theo từng loại buồn có cách xử lý nó khác nhau. Nhưng nếu nỗi buồn nào kéo dài thì mình sẽ về quê, để hít thở không khí trong lành, nhìn đồng ruộng, nhìn ba mẹ, nói chuyện vu với với mẹ với ba, rồi ăn đồ ăn mẹ nấu. Sau ngày đó đảm bảo sẽ hết buồn và lên thành phố với tâm trạng hưng phấn để học hành và làm việc với nhiều động lực hơn.
Mình không thích tâm sự nỗi buồn với ai cả.
 

nguyenthu

Thành viên mới
mình à
đang buồn đây, k biết làm ji nên lang thang trên mạng nè
dẫu biết cuộc sống k như mình mong muốn, phải biết thích nghi thui, cố lên, nothing is impossible
 

Lorena

Thành viên
KHi tớ buồn, thường là khi tớ ức chế nữa, tớ sẽ nghe nhạc của Rolling Stone, rồi gọi điện tâm sự cả con bạn thân, ra ngoài hành lang hóng gió, ngắm mây trời=))))))))))....hoặc tìm đến 1 quán cafe vắng vẻ vùi mìn trong chất lỏng đen đặc đó...và tự nhủ mọi thứ sẽ qua
 

sjnichi

Thành viên
khj buồn mình thường đạp xe vào buổi tối trên những con đường đông đúc nhất, ồn ào nhất, đạp thật nhanh thật nhanh không cần để ý mọi chuyện xung quanh đang xả ra, mọi người thì bận rộn tấp nập còn mình thì lòng năng trĩu...và đặc biệt nhất là lúc mưa mình đạp xe thật nhanh trong cơn mưa và khóc thật to, không ai nghe thấy mình khóc, không ai nhìn thấy giọt nước mắt củ mình, nếu ai có hỏi sao mắt mình đỏ thì có thể thoải mái là do nước mưa mà không có một sự nghi ngờ, ngồi khóc một mình trong bóng tối cũng là những lúc mình buồn nhất mà không muốn kể vơi ai. nhưng thôi đừng buồn, buồn khổ lắm các bạn hãy cười nên nhé khi nào buồn hãy nhắn tin cho tớ, tớ không hứa sẽ làm cho bạn hết buồn, nhưng tớ hứa sẽ ngồi lăng nghe bạn chia sẻ......khi buồn hãy pm cho tớ nha yahoo: tom_and_jerry_vn
 

thuhang_qld

Thành viên mới
buồn.....

buồn có nhiều loại buồn...học hành,bạn bè,gia đình....nhưng ..một khi nỗi buồn đến...mình thường ngồi suy nghĩ một mình...tại sao...điều đó lại đến với mình...để rồi tìm một người bạn để chia sẻ,người bạn mà tâm lí với mình nhất,ko nhất thiết đó là người bạn thân..hoặc...đạp xe..mình rất thích đạp xe một mình trên đường phố mà không biết mệt,nhìn mọi thứ xung quanh đang xảy ra..đi tìm điều mới cho mình...để rồi quyên đi nỗi buồn...all sẽ qua đi...
 

mr.ken007

Thành viên năng động
Mở loa to thật to, Nghe những bản rock bất hủ :forever and one, the unforgiven 2.....
Lấy con chiến mã mih lượn 1 vòng thành phố ban đêm,đi qua những góc phố con đường, gé 1 quán vỉ hè ăn uống.....
Rủ bạn bè cafe, hay sương sương ...
Tự nhiên thấy cuộc đời vui vẻ, sống đơn giãn cho đời thanh thản
 

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Nhưng nếu nỗi buồn nào kéo dài thì mình sẽ về quê, để hít thở không khí trong lành, nhìn đồng ruộng, nhìn ba mẹ, nói chuyện vu với với mẹ với ba, rồi ăn đồ ăn mẹ nấu.

Hạnh phúc quá Hải nhỉ.
Đang buồn... nhưng lại ko biết tại sao mình buồn, cứ chạy xe vòng vòng với cái suy nghĩ tìm đâu chốn bình yên giữa cuộc đời này đây?
:sad:
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
khi đó sẽ đi ngủ - để cái đầu trong trạng thái " mất trí nhớ ngắn hạn" , vấn đề sẽ được giải quyết khi được trở về trạng thái bình thường keke
 

neko

Thành viên mới
hiện giờ neko đang rất rất buồn, buồn lắm. đang nghe nhạc, nhưng vẫn thấy buồn, muốn khóc thật to và hét thật lớn, cần một bàn tay đủ mạnh, đủ ấm để đỡ lấy neko. neko buồn
 

minh_huy

Thành viên mới
Khi buồn!! Mình có 2 cách:
1) là đối mặt với nó, cứ nghĩ về nó rồi tìm cách gỡ rối: cái này với loại buồn nghiêm trọng, cần phải giải quyết tận gốc...
2) Làm việc, nghe nhạc, lơ đi để cho nó vào quên lãng: cách này đối với những nỗi bùn vui vơ....
 

lion_bl

Thành viên năng động
Cuộc đời mà, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn và khi đó mỗi người lại có một cách giải tỏa riêng. Còn với mình mỗi lúc buồn thì sẽ nghe những bản nhạc mà mình yêu thích nhất :music:sau đó tâm sự cùng vài đứa bạn thân. :lashes: Tiếp theo thì "và con tim đã vui trở lại,..."
 

hip

Thành viên mới
ui,có cách hiệu quả hơn nhiều,khi buồn là phải tập trung ăn,ăn thât nhìu, vì ăn ko biết mệt mỏi nên đâù óc ko thể nghĩ dc gì khác ngoài ăn và ăn,cực kỳ dễ làm,ko tin hả,hỏi nhung thử coi.hahahahahhaaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaa. ah còn nưa,vì căng cơ bụng sẽ chùng cơ mắt nên ăn xong cực kỳ bùn ngủ,1 công đôi 3 việc
 

batuoctieuthu0419

Thành viên năng động
Khi buồn mình thường nhắn tin với bạn bè,đi chơi,..làm tất cả mọi việc để có thể quên đi nỗi buồn.Hãy chia sẻ với mọi người nỗi buồn có thể chia nhỏ đi rất nhiều
 

truongphanbinh

Thành viên
đập phá hết mọi thứ. Mình quan niệm, khi đã không còn thứ gì nữa thì mình sẽ không buồn nữa. Vì buồn cũng chẳng được gì. Nhưng mình không hiểu vì sao ai đến với mình, dù là bạn bè, người thân hay người yêu. Họ đã ra đi một cách không thương tiếc. Bởi vì mình vốn không có niềm vui :)
 

newsound1987

Thành viên mới
Con người mà , thì ai cũng có lúc vui lúc buồn . Các bạn cũng như vậy thôi . Nhưng khi buồn ai sẽ ở cạnh bạn ? Chắc có nhiều người không nghĩ tới việc này đâu . Nhưng đó là điều quan trọng thứ hai ( dĩ nhiên là sau nguyên nhân làm bạn buồn rồi ) Một người bạn thân luôn luôn chia sẻ - đây là người bạn dễ tâm sự nhất . Rồi sau đó là mamma - nói cuyện với mamma rất khó ( vì mamma bận lắm mà ! phải thông cảm chứ !) Nhưng khi đã nói chuyện rồi thì rất dễ chịu vì mamma đã vào đời lâu rồi có thể tìm cách giải quyết giúp bạn . Và cuối cùng là "người bạn đặc biệt" - bạn í luôn ở bên mình và chịu lắng nghe những "phiền toái" rất chi là con gái của mình rồi . Bạn thấy không , buồn cũng có nhiều cái lợi nhỉ ^^ hi...hi . Vì vậy đừng buồn nữa nhé ! Hãy vui lên vì có rất nhiều người ở bân bạn . Như tui nè !!!!
Mình thuộc về sự cô đơn!!
Nỗi buồn là người bạn thân thiết đối với mình
Khi buồn mình ngồi gặm nhấm nỗi buồn!!
All The Small Things
 

thuykieutrinh

Thành viên mới
hì! mình thì mưa nắng thất thường, dễ buồn mà cũng dễ vui.những lúc buồn ngủ 1 giấc thật ngon dậy hết buồn ngay á.hehe:ngu:
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
mr_ak [you] sẽ làm gì khi thi trượt trường đại học mà mình thích? Bàn Tròn Thảo Luận 33
lobe_dream Bạn có suy nghĩ gì sau khi làm từ thiện (hay làm việc tốt)...??? Bàn Tròn Thảo Luận 16
L Bạn làm gì khi có người làm cho bạn thất vọng và mất niềm tin ? Bàn Tròn Thảo Luận 9
K Làm gì khi bạn được người khác tin tưởng Bàn Tròn Thảo Luận 5
kieuphuong [thảo luận][you] sẽ làm gì khi thất vọng? Bàn Tròn Thảo Luận 332
Caotuan161 Mùa xuân tình yêu...Mr[K]id sẽ làm gì?? Bàn Tròn Thảo Luận 11
Sóng [TL-12/2011] [you] đã làm được gì trong một năm qua? Bàn Tròn Thảo Luận 21
boconganhthang3 Bạn sẽ làm gì nếu một ngày không còn xu nào? Bàn Tròn Thảo Luận 5
KendyDat [Thảo luận] [you] chọn hoa gì làm quốc hoa? Bàn Tròn Thảo Luận 66
toc [Nghề Nghiệp] Bạn làm gì với những đồng tiền đầu tiên tự mình kiếm được? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Hayami Bạn sẽ làm gì cho tương lai xanh của Trái Đất? Bàn Tròn Thảo Luận 6
X Làm gì để vượt qua nổi thất vọng??? Bàn Tròn Thảo Luận 4
H Theo bạn ''Sống để làm gì'' Bàn Tròn Thảo Luận 18
C Nhặt được của rơi bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 9
khuongduy7 Sống để làm gì?.. Bàn Tròn Thảo Luận 9
N bạn muốn làm gì cho cuộc dời mình có ý nghĩa??? Bàn Tròn Thảo Luận 4
Y Nếu biết chỉ còn một ngày để sống!! Bạn sẽ làm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 71
khuongduy7 30 giây đủ để [you] làm gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 66
khuongduy7 Tuổi 20,Bạn làm gì ?....... Bàn Tròn Thảo Luận 23
TQV [you] học để làm gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 107
N Hãy nói xem...bạn làm việc là vì cái gì? Bàn Tròn Thảo Luận 1
ting Lý tưởng sống của bạn là gì ? - Bạn sống để làm gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 3
lapdong Điều gì làm bạn hạnh phúc Bàn Tròn Thảo Luận 76
bluesea88 [Nghề Nghiệp] Các tình huống gặp phải khi đi làm Bàn Tròn Thảo Luận 5
haus1412 [Xã Hội] Chiến thắng Thời Gian_ [you] Làm Được!!! Bàn Tròn Thảo Luận 21
huxu456 Giữa làm công ăn lương và kinh doanh bạn chọn con đường nào? Bàn Tròn Thảo Luận 1
trangdang Bạn có tin mình sẽ là người làm nên tên tuổi diễn đàn KNS? Bàn Tròn Thảo Luận 30
bluesea88 [TL-05/2011] Làm thế nào để rèn luyện KNS? Bàn Tròn Thảo Luận 5
Gullevus [Xã Hội] Sinh viên nên hay không nên làm thêm ....!!!??? Bàn Tròn Thảo Luận 8
canhogiuadaiduong teen làm sao để vượt qua nỗi buồn Bàn Tròn Thảo Luận 1
Hương Trà [Học Vấn] Những việc có thể làm được sau khi rớt đại học? Bàn Tròn Thảo Luận 2
V vncommerco phải làm sao???????? Bàn Tròn Thảo Luận 13
V Làm sao để lắng nghe tốt. Bàn Tròn Thảo Luận 6
dkt Làm giàu, ai bảo không khó ??? Bàn Tròn Thảo Luận 0
H làm sao để thành công về mặt tài chính Bàn Tròn Thảo Luận 1
T Làm lớp trưởng như thế nào? Bàn Tròn Thảo Luận 5
Trần Mít Làm sao để thổi lửa vào các thành viên thiếu nhiệt tình? Bàn Tròn Thảo Luận 115
Xumi [Xã Hội] Bụng người Việt nghĩ gì, cảm gì? Bàn Tròn Thảo Luận 1
Kim Nhut Phan Theo bạn, phụ nữ cần gì ở đàn ông? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Trà My Sinh viên mong muốn điều gì? Bàn Tròn Thảo Luận 0
Tom Bạn có biết Durex là cái gì không? Bàn Tròn Thảo Luận 5
hoahong39 [TL-2/2012] Bạn nghĩ gì về SEX? Bàn Tròn Thảo Luận 13
bluesea88 [TL-1/2012] Tết tết đến rồi!! nhà [you] chuẩn bị những gì ? Bàn Tròn Thảo Luận 12
trangdang [Xã Hội] [TL -09/2011] Điều gì khiến [you] mỉm cười? Cùng chia sẻ nhé! Bàn Tròn Thảo Luận 44
_ice_ [Bạn Bè] [you] nghĩ gì về người thân nhất của mình Trong KNSO ??? Bàn Tròn Thảo Luận 23
KendyDat [you] nghĩ gì về ngôn ngữ trong bài viết này? Bàn Tròn Thảo Luận 7
waiting.me [Thảo luận] KNS nhà mình đang thiếu gì? Bàn Tròn Thảo Luận 6
sweet_heart [Nghề Nghiệp] Bạn học được gì từ người ăn mày có trình độ này ? Bàn Tròn Thảo Luận 2
lion_bl Châm ngôn sống của [you] là gì? Bàn Tròn Thảo Luận 93
M Nói gì với những tân sinh viên xài "4 bánh" ? Bàn Tròn Thảo Luận 8

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top