Một tuần nữa lại trôi qua nhỉ? Có bạn nào từng đoán ai sẽ là "nhân vật" tiếp theo không ta? :nghivan::nghivan:.
Suy nghĩ mãi trong một tuần, để tìm ra một nickname thật ấn tượng. Thật là khó quá, vì ai lapdong cũng muốn cho "lên Thớt" cả!!:cuoihaha: :cuoihaha::cuoihaha:
................Và không ai khác đó là anh BLACKSUN!!!!!!!!!!!!:thangloi: :thangloi:
Trần Mít là mem miền Bắc; lapdong là mem miền Trung; đương nhiên phải tìm ra một mem miền Nam nữa phải không nè! Để xem chúng ta giống và khác nhau như thế nào nhé! Đây cũng là cơ hội khám phá tuyệt với đó! :them: :them:
Trên đây là những cảm nhận về anh blacksun! Nếu muốn phỏng vấn gì thì các bạn cứ tự niên, tự do mà hỏi nha! :thangloi:
@@@ Anh blacksun vui lòng trả lời câu hỏi mở màn của em lapdong hen!
1. Anh được mọi người yêu mến nhiều như vậy, có khi nào anh lấy làm tự hào vì chính mình hông?
2. Trong gia đình, anh yêu ai nhất? (là "nhất" đó, anh không được trả lời chung chung đâu; đại khái là "cả nhà" !!! ^_^)?
3. Anh viết lại câu hát về Tiên Giang hôm trước để anh em trong nhà biết về quê hương anh đi! (EM cũng chưa thuộc lời ^_^)?
Tạm thời là 3 câu hỏi về bản thân, gia đình và quê hương anh đã hen! Từ từ sẽ có những câu hấp dẫn hơn nữa :cuoihaha: :cuoihaha: :cuoihaha:
Suy nghĩ mãi trong một tuần, để tìm ra một nickname thật ấn tượng. Thật là khó quá, vì ai lapdong cũng muốn cho "lên Thớt" cả!!:cuoihaha: :cuoihaha::cuoihaha:
................Và không ai khác đó là anh BLACKSUN!!!!!!!!!!!!:thangloi: :thangloi:
Trần Mít là mem miền Bắc; lapdong là mem miền Trung; đương nhiên phải tìm ra một mem miền Nam nữa phải không nè! Để xem chúng ta giống và khác nhau như thế nào nhé! Đây cũng là cơ hội khám phá tuyệt với đó! :them: :them:
************
Anh blacksun yêu quý! Ấn tượng đầu tiên của em về anh trai blacksun rất tốt đó nhen! Anh vui vẻ, hòa đồng, vui tính, nhiệt tình....làm người ta ngưỡng mộ quá chừng! Em không nghĩ có ai đó giận được anh chuyện gì; vì dường như lúc nào anh cũng "tươi" cả.
Cái lần gặp anh đầu tiên, em cứ buồn cười mãi cái câu hát nghêu ngao về mảnh đất Tiền Giang yêu dấu của mình. hi, anh và lapdong có một cái đặc biệt trong nickname: anh tên Thanh Nhật lại là blacksun; còn em Thu Hoài lại là lapdong. Nghe nó ngồ ngộ nhỉ? hì, cái hôm đó vì có dịp chia sẽ làm quen giữa những ứng viên nên có cơ hội trò chuyện rất nhiều. Anh nói sẽ có lúc ghé thăm Bình Định mà hổng biết khi nào đây ta! :nghichngom: :cuoihaha:
Anh blacksun yêu quý! Ấn tượng đầu tiên của em về anh trai blacksun rất tốt đó nhen! Anh vui vẻ, hòa đồng, vui tính, nhiệt tình....làm người ta ngưỡng mộ quá chừng! Em không nghĩ có ai đó giận được anh chuyện gì; vì dường như lúc nào anh cũng "tươi" cả.
Cái lần gặp anh đầu tiên, em cứ buồn cười mãi cái câu hát nghêu ngao về mảnh đất Tiền Giang yêu dấu của mình. hi, anh và lapdong có một cái đặc biệt trong nickname: anh tên Thanh Nhật lại là blacksun; còn em Thu Hoài lại là lapdong. Nghe nó ngồ ngộ nhỉ? hì, cái hôm đó vì có dịp chia sẽ làm quen giữa những ứng viên nên có cơ hội trò chuyện rất nhiều. Anh nói sẽ có lúc ghé thăm Bình Định mà hổng biết khi nào đây ta! :nghichngom: :cuoihaha:
Trên đây là những cảm nhận về anh blacksun! Nếu muốn phỏng vấn gì thì các bạn cứ tự niên, tự do mà hỏi nha! :thangloi:
@@@ Anh blacksun vui lòng trả lời câu hỏi mở màn của em lapdong hen!
1. Anh được mọi người yêu mến nhiều như vậy, có khi nào anh lấy làm tự hào vì chính mình hông?
2. Trong gia đình, anh yêu ai nhất? (là "nhất" đó, anh không được trả lời chung chung đâu; đại khái là "cả nhà" !!! ^_^)?
3. Anh viết lại câu hát về Tiên Giang hôm trước để anh em trong nhà biết về quê hương anh đi! (EM cũng chưa thuộc lời ^_^)?
Tạm thời là 3 câu hỏi về bản thân, gia đình và quê hương anh đã hen! Từ từ sẽ có những câu hấp dẫn hơn nữa :cuoihaha: :cuoihaha: :cuoihaha: