Nhật ký, ngày...tháng...năm...

Jerry

[♣]Thành Viên CLB
đọc bài chị Ney viết, cảm giác vừa được nghe, vừa được nhìn:cuoihaha:. Thì ra khúc sau chương trình sôi động như vậy.
Đầu tiên, J cảm ơn chị Ney đã nói lên sự thật, mà sự thật đó có lẽ làm BTC phiền muộn không ít: vấn đề kinh phí. J ko nằm trong ban tổ chức nhưng thấy anh Kid và chị Phương, lúc đi mua bánh kem và đặt chỗ, hết sức đắn đo vì không biết các bạn đăng kí có đi đủ không. Nhìn hai anh chị mà Jerry cũng lo theo. Nên J hi vọng lần sau các bạn sẽ suy nghĩ kĩ trước khi đăng kí nhé!
Thứ hai, J cảm ơn ban tổ chức đã không ngại khó khăn tổ chức cho cả nhà một buổi tối thân mật và hiệu quả để xả xì-trét (hihi). Tuy là về sớm nhưng J đã biết thêm nhiều thành viên khác: zic, nấm, kito, .. gặp những người J đã muốn biết từ lâu như chị Thiên Sứ, cánh buồm đỏ, mèo mắc ma, lập đông .. và gặp lại chị Phương, Mer, anh Vinh, Kid, ivenle, anh Tuấn ...
Jerry, phải nói là mê tít những trò của anh ivenle đấy, hihi, hi vọng sau này anh ivenle sẽ chỉ cho J vài chiêu để J có thể trổ tài nhé.
Ấn tượng về một số người vẫn nguyên vẹn, chị Hải như con nít (nói cái này là khen á chị), anh Vinh năng nổ, chị Mer nhẹ nhàng. Có 1 người là thay đổi: anh Tuấn, kể ra anh í cũng ko hiền như vẻ bề ngoài vốn có, sôi động không kém trong màn "nhúc nhích" hihihi.
Cuối cùng là cảm ơn tất cả mọi người đã tham gia và chia sẻ với nhau rất tình cảm. Mọi người thật sự là một gia đình trong lòng Jerry rồi đấy!
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Hôm qua đi lên NVHSV tập kịch.

Mưa, mưa to lắm. Tôi chỉ thầm cám ơn trời vì được ngồi trong xe bus, ấm-êm.
Ấy vậy mà lúc đổi xe, mưa, rồi gió. Cây dù trên tay không quen, bị thổi bạt ra sau.
Ngố thật!

Rồi cũng đến được Nguyễn Đình Chiểu, và rồi phải đi bộ 1 đoạn sang đấy.

Con đường Ng Thiện Thuật ngày mưa bão ngập đến đầu gối.
Vừa đi, vừa lấy chân mò mò, sợ hụt chân, sợ nhiều thứ lắm.

Tập giấy trong giỏ ướt hết, còn đầu óc thì oang oang...

Phải rồi, Việt Nam mình còn nghèo lắm :(
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Lại viết...

Mấy hôm nay suy nghĩ nhiều lắm.

Đồ thỏ ngọc đào đâu ra bây giờ nhỉ?
Có ý tưởng là sẽ mặc áo mưa, và dán bông gòn lên.
Đang suy nghĩ cách gì rẻ nhất, vì bông gòn trong viện dưỡng lão quẳng hết rồi...
Lần đầu tiên, thật đấy!

CN này có đông người tham dự không nhỉ?
Trò chơi tổ chức như thế có làm cho mọi người chán không?
Có khi nào bị cháy giờ không?
Lần đầu tiên, thật đấy.
Anh Hà bảo cái tổ chức sự kiện là phải học cơ, từ thái độ,..
Ai cũng quan tâm và sẵn sàng giúp.
Nhưng vẫn lo lo @_@

Còn gì nữa không...
Dạo này ích kỉ hẳn ra. Chẳng biết sao cứ thích viết, viết cho người khác đọc, và chẳng muốn đọc bài của ai cả.
Lười quá đi mất...
Lần đầu tiên, thật đấy! Lần đầu tiên làm mod...
Bê trễ quá :|
 

Shrash

Thành viên năng động
Lâu rồi mình không làm thơ. Hì, chuối 1 chút, dưng mà hôk sao :cuoinhamhiem:
Ừ nhỉ, lâu rồi...
Nhớ trời sao, chiếu mỏng, cốc chanh vắt và cái radio ngồi nghe xoneFM trên sân thượng...
Nhớ những đêm mưa, ngồi trên ban công làm thơ, gió lùa ướt cả áo...
Nhớ cảnh mất điện, túm năm tụm ba, bôc phét và kể chuyện nhà...
Nhớ dăm ba đứa bạn, buôn đt hơn 3 tiếng đồng hồ chỉ để khóc rấm rức và kể cho mình nghe con mèo khoang đi đâu mất...
Nhớ...
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
Ney



"Đồ thỏ ngọc đào đâu ra bây giờ nhỉ?
Có ý tưởng là sẽ mặc áo mưa, và dán bông gòn lên. "


mũ thỏ ngọc chị đã làm xong rồi nhóc, còn đồ thì em cứ chọn một bộ đầm thiệt là dễ thương là được rồi không cần phải áo mưa hay bông gòn đâu, đừng lo được không nè


CN này có đông người tham dự không nhỉ?
Trò chơi tổ chức như thế có làm cho mọi người chán không?
Có khi nào bị cháy giờ không?
Lần đầu tiên, thật đấy

phải có những lần đầu tiên thì mới có những lần sau chứ nhóc , khi mình nghĩ mình làm được mình sẽ làm được thôi.

biết chỉ là những lời có cánh nhưng thật lòng muốn nói như vậy , từng bước đã đi qua rồi sẽ có những kinh nghiệm để đi tiếp Ney à, cảm xúc của con người khi cao khi thấp như vậy mới là con người, cứ trải nghiệm rồi sẽ tìm thấy đâu là hạnh phúc thực sự cho mình , nhưng đừng vội vàng quá từng bước thôi
em nhé
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Mấy hôm nay bệnh...
Cuộc sống nó dừng lại.. nên nó có thời gian...
Nên nó nhớ tới ngày xưa còn bé...
Cái ngày mà thằng nhóc sợ cảm giác bị bệnh, thật mệt mỏi, mệt kinh khủng,... nhưng nó lại thích được bệnh, má nó cạo gió, đút cho nó ăn, nó nằm võng đó, ai đi ngang qua cũng hỏi thăm,... dẫu biết là cả nhà phải làm để kiếm ăn nhưng quả thật nó thích...

Mấy hôm nay bệnh...
Lại nhớ tới câu nói của má : mày có người phù trợ. (Nó ko có người phù trợ có lẽ giờ này nó đã ko có trên đời này rồi.)
Nhớ tới câu chuyện của má khi sinh nó ra, nó... sinh ngược. Bà đỡ đã pó tay, định bóp... để cứu người mẹ. Tất cả mọi người đều khóc. Nhưng thật may, cô y tá gần nhà ko biết thế nào lại ra ngoài đứng chơi, thế là chị nó lật đật vừa chạy lại vừa khóc... Thế là nó ra đời. Lúc nó chui ra, bà ngoại nó đã ôm nó lên ( người còn máu đỏ hỏn ) mà hôn nó, mà cảm ơn ông bà... Thế mà trong ký ức của nó lại ko có ngoại...
Lại nhớ nhà nó có cái gác thờ. Gác tối và có cái nóng của lớp tôn thường. Nó rất sợ ma, nhưng lại dám leo lên đó một mình, ngồi chồm hổm một mình mà đọc mấy cuốn sách Đức Phật trong tủ để đồ thờ cũ (cảm giác thật yên bình, nội dung cuốn sách tới giờ nó còn nhớ ). Phía trên là bàn thờ ngoại nó. Nó hay nhìn mặt ông nội ( giống nó lạ lùng ) nhưng lại ít nhìn mặt bà ngoại nó...

Nó dễ xúc cảm nhưng lại dễ quên ( chắc do cái tính vô tâm của nó ), nên giờ nó viết lại để... nhớ...
 

pezjc122_ueh

Thanh viên kỳ cựu
Phù ngày hôm nay không có học mà đi từ 9 h sáng đến gần 6 h mới về nhà, rồi 6 giờ đến 10 giờ. Sáng thì đi ka zí vài lép, mập và núm , oài đi an đông mua đồ, đi ăn ....thảm nhất là lại air haird cho lép làm tóc , chùi ui lại ó ngồi làm anh văn ...:(( ai cũng nhìn mình như quái thai ...ứ ứ ứ có chịu đâu ...rôì điệu lên...móng tay dài lắm từ bầu sang làm móng vuông ...rồi vẻ vời lên nữa chứ...mà phong cách vẫn như nó ngày nào ...hình như cái thời ương bướng cấp 2 đã về...haizzz chở lép về ngay lúc kẹt xe ..nhưng bù lại mai lép qua chở đi học, và ăn sáng free tiếp ...sao dạo này yêu 3 nhó này kinh
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Ngày, đi họp ban quản trị.
Lần đầu tiên thấy ma mặc áo sơ mi dài, quần tây dài...
Không biết mọi người cảm thấy thế nào, nhưng Ney cảm thấy thật tuyệt vời.
Ney thích như thế, thích cái cảm giác được mọi người lắng nghe ý kiến.
Ney thích như thế, thích cái cảm giác đang cống hiến cho diễn đàn Ney làm việc.
Ney thích như thế...
Thích lắm!

Ngày, đi sang nhà chị Chutpro chơi.

Chị là người thứ mấy hỏi quê em ở đâu rồi nhỉ?
Mẹ nói vì Ney đen...
[Đen là vì không thích rườm rà]
[Đen là vì giống mẹ, thích tận hưởng nắng, gió]
Mẹ nói vì Ney không trang sức...
[Không trang sức vì mẹ sợ được một chút bề ngoài mà mất con]
....

Chị góp ý trò chơi nè, chị chia sẻ một vài kinh nghiệm nè...
Rồi chị chia sẻ một vài bí mật nữa...
Ney muốn đi...
Ney cảm thấy niềm tin của Ney bị lung lay rồi...
Cái bí mật ấy thật là kinh khủng...
Ở nhà chị ăn bún, và nước mắm- thứ chị gọi là bún mắm
Ney ăn nhiều chị nhỉ...
Ney từ bé đến lớn đã thế đấy...
Dễ ăn và dễ nuôi

Ngày, ráng chạy hối hả về nhà để kịp đi tập yoga với mẹ.
Đi tập cho mẹ vui thôi, yêu mẹ lắm!
Hôm nay cô ấy không đến dạy được. Và các cô tự tập với nhau.
Rồi cuối giờ, một cô hát, hát bài "Bông Hồng Gài Áo".
Con cũng muốn khóc, nhưng không khóc cho mẹ.
Con cảm thấy con yêu mẹ và con vẫn bày tỏ tốt mà!
Con muốn khóc cho người mẹ của mẹ.
Con thấy có lỗi với bà ấy.
Con ghét con!
 

Mr[K]id

Thành viên mới
Hum nay lần đầu tiên thấy mấy em váy ngắn đến thế ..hix ko dám nhìn ...xấu hổ quá amen
 

pezjc122_ueh

Thanh viên kỳ cựu
Phù mai đi vũng tàu với câu lạc bộ. Nói thật kì đi này với nó chỉ là muốn quên, muốn được ngâm mình dưới biển, muốn được thả tóc bay trong gió, muốn nhảy theo từng cơn sóng. Nó không biết ngày mai CLB tổ chức những trò chơi gì nhưng có lẻ nó sẽ giành cho nó những phút lặng...đó có thể là lúc chiều tà, đứng trước biển ...nghe tiếng sóng biển vổ về...hay là buổi tối...ngồi dọc bải biển nhìn ra xa một màu đen huyền ảo ... hay buổi sáng tinh mơ chạy bộ nghe nhạc...chỉ thế thôi cũng khiến nó cảm thấy háo hức chờ đợi rồi .
Nó thấy mình như lớn ra, đi chơi đi một mình không còn e ngại sợ sệt cần có thêm những người thân nữa...kì này chị 2 có thể ở nhà, thằng kHôi lùn cũng không cần phải ngồi nghe nó năn nỉ, không cần phải dụ nó những chầu kem hay là sắp xêp để đi với nó. Nhưng nó không dám nói với ba nó, vì nó biết ba nó sẽ không cho đi. Nó xin phép anh Duy, anh hỏi quá chùi kĩ luôn nó phải nói dốc, không hiểu sao nó không dám nói thật. Còn chị 2 nó phải đưa trang web cho 2 coi 2 mới chịu buông tha cho nó. Nhưng nó lại vui lắm nó biết anh chị nó thương nó. Những câu hỏi như chất vấn của chị nó làm nó ấm lòng, nó biết con đường nó đang đi là đúng, nó biết chị nó sẽ vui.
Nhóm bạn thân ở đại học của nó, khi biết nó đi chơi, lép, mập và đao đểu hỏi nó đi với ai??? chừng nào về ? ..nhiều lắm...bé lép cho nó mượn cái balo vì lép biết nó mang theo nhiều đồ, đi siêu thị mua đồ linh tinh với nó, chỉ nó xài loại khăn giấy nào . Mập thì đưa nó dây nịch cho người lớn tí, và mai mập cũng hứa đứa nó từ trường ra NVH , hì hì nhưng bây giờ anh Kid đưa rồi. Thương nhất là bé Đao, điện thoại nó bị chai binrồi, Đao đổi điện thoại với nó, nhỏ đó thật dễ thương sạc bin cho đầy, đưa cả cục sạc cho nó luôn, đưa nón kết cho nó vì nó bỏ quên ở quê rồi. Đó là nón mua ở Nón Sơn, 2 cái giống hệt nhau, hì hì 2P của 76 mà nên xài đồ giống nhau, nó tặng cho nhỏ khi sinh nhật nhỏ. Nhỏ nó chuyện thật xúc động " Giữ kĩ nghe cậu, nón quí của mình đấy, đừng làm nó dơ đừng cho ai đội.." , nó hỏi nhỏ cái nón có gì đâu mà quí thế , nhỏ vô tư nói " Thì là món đầu tiên cậu với mình giống nhau mà ..." Phù thương nhỏ đó lắm, rồi nhỏ lại nói cho mày 2 típ chống nắng lúc học quân sự nà tao có xài gì đâu . Ạch ...rổi nhỏ bao ê mai bao tao ăn sáng đi, tao ăn mì gối à nhưng sẽ uống cam sữa mày nhá . Chuyến đi này mang theo tình cảm của tụi bây, mong gần khi đi về tao không buồn nó, để tao luôn nghĩ ra những trò nghịch phá tụi bây.
Rồi thằng kaka buzz 1 cái, muội này mai đi sớm ăn sáng nhá, kaka có quà ở Nha Trang cho muội nà, đầu năm đến giờ chưa đưa. Hì hì uhm nó vô tâm thật đi học được 2 tuần rồi mà chưa hỏi thăm kaka 1 lời. Nhưng sáng nay nó lại nói với toto muốn ăn xôi, toto cũng hứa mua cho nó ăn rồi. Chiều về toto còn nhắn hỏi mua mấy họp nữa. Bé Đao nghe nó nói liền pm zí kaka, kaka đúng là tốt bụng có quà cho nhóm nó hết và cả 1 chầu ăn sáng . Toto thì nó nhờ mua 4 hộp, mai lên xe sẽ ăn, nó ăn 1 hộp, a Kid 2 hộp do anh Kid không ăn sáng, anh Vinh 1 hộp . Vì anh Kid chở nó đi nà, vì anh V mang theo dùm nó con gấu . à còn cò ma nữa chứ, lần nào cò cũng kiu nó là heo, mai cò cho nó mượn cuốn sách đem theo đọc. Giờ này hơn 2 h 30 rồi mà anh Bình vẫn đang ngồi dịch anh văn cho nó. Nó không ngờ anh B tốt thế, dich gần 2 bài reading dài. Hòi nãy đi siêu thị thấy sữa kia mua 2 lót tặng 1 ly thuỷ tinh, nó thấy có cái biểu tượng Ars đội bóng anh B thích, hì lúc đó đúng là nó nghĩ đến anh đầu tiên. Uống hết sữa này mua sữa đó uống để ấy cái ly. Chợt nhận ra bên mình bao nhiêu người tốt :dangyeu:
 

ananchip

Thanh viên kỳ cựu
Đang ngồi đọc, và điền vào 1 dạng đơn từ xin xỏ. Cái tật đợi nước tràn tới cổ mới chịu đạp chân bơi :xauho:
Mấy ngày rồi vào 4rum chỉ có đọc, đọc và xem xét chứ không post gì hết. Hồi nãy đọc biên bản họp cũng hiểu, vì cũng đúng ý mình mà. Nhưng chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước sau cẩn thận. Ừ sẽ góp lời vô bàn tròn mà.:dacy:
Cô tôi khoe váy mới, thiệt là đáng đồng tiền bát gạo. Hehe nhìn xinh quá chừng chừng. Pose hình nào ta cùng pose hình kịch liệt. :cuoinhamhiem:
Cái sự nhớ, đôi khi nắm tay là không đủ. Có người nói với mình như thế. :dangyeu:
t7 chắc ở nhà ôm PC, ôm giường, ôm gấu bông cho đời nó lành.:ngu:
 

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
Ngày, nhiễu tâm. Cô nói đúng, dân tâm lí ở vn đa fần là những người yếu tâm lí, mình cũng chả khác j, yếu đến mức bị nhiễu loạn với cả những gì thị quan thụ cảm lờ mờ.

Ngày, bị lật cả điểm yếu : nhu nhược + kém trí nhớ. Mệt mỏi, này, có buông tha được chưa ? Cáu rồi đấy !

Ngày, sao lúc nào cũng là mình fải độc thoại khi muốn đối thoại ? Ừ, thì thôi, thế !

Ngày, bỗng có thầy dạy yêu xuất hiện chọc mình cười, vơi =)
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay nó đi dã ngoại về. :dangyeu:
Nãy soi gương, 2 hốc mắt nó thâm quầng làm nó giật mình.
Tiệc nào mà tiệc chẳng tàn, nhưng quả thật trong lòng vẫn chưa muốn tàn :khocto:
Kết thúc với thêm nhiều bạn thân, nhiều kỉ niệm, nhiều kinh nghiệm,... làm nó vui, rất vui và hạnh phúc.
Nó tắm xong là lật đật mở hình lên coi :nghichngom:, cả nhà thân thương quá, nó coi mà cười liên tục ^^.
Chúc cả nhà ngủ ngon. :dangyeu:
 

ananchip

Thanh viên kỳ cựu
Ngày
1 lần nữa lại ám ảnh
Những thứ đan xen vào nhau
Nhập nhằng, nhạt nhòa, nhức nhối
Tại sao cứ phải cùng 1 lúc?
Email,mưa, và những con đường hun hút
Bình yên lại trốn ở đâu rồi?
Ngày
Đi học nhé
....
 

cẩm tú cầu

[♣]Thành Viên CLB
bình yên ở đâu ?

Ngày
1 lần nữa lại ám ảnh
Những thứ đan xen vào nhau
Nhập nhằng, nhạt nhòa, nhức nhối
Tại sao cứ phải cùng 1 lúc?
Email,mưa, và những con đường hun hút
Bình yên lại trốn ở đâu rồi?
Ngày
Đi học nhé
....
biết làm như thế nào đây, khi mình cũng như thế như thế ?
một cái nút bị thắt lại nó có một kiểu đặc biệt giữa muôn ngàn nút thắt và chỉ có ai thắt thì mới mở được.
bình yên ở đâu ? đừng đi tìm nó bởi nó ở trong tim, chỉ khi nào mở được nút bạn mới thấy được bình yên
 

pezjc122_ueh

Thanh viên kỳ cựu
cuối ngày thằng bạn kiu qua kTX nó tặng quà cho, qua đó gặp lại bà ngoại Dương, oài 4 đứa đi ăn, nó không dùng tên zic mà hình như khi học đại học nữa , mà dùng tên 12 năm đi học nó dùng, khi mở miệng nói tên thật nói lại ngượng sao đó, nhưng nó lại thấy vui..."phúc ăn dùm Phượng cái này nhá, phượng không thích ..." ôi ôi mai dùng lại tên này quá ;;)
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Đã quyết tâm ko thức khuya nữa nhưng lâu ngày mới vào lại được nhà. Mừng quá nên không ngủ được.
Lời hứa ơi, lần này cho ta khất nhé. Cảm ơn mi.
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Mấy ngày nay nhà tạm đóng cửa. Mấy ngày nay nó ko lên mạng.
Hôm nay lên mạng bỗng nhiên đọc được một bài viết giúp nó có dũng khí đối mặt với hiện thực.

Mấy ngày nay nó chán đời. Mấy ngày nay nó lao vào men, vào những...
Nó vẫn biết là tương lai của nó phụ thuộc vào những việc nó làm. Nhưng... nó vẫn ko thể. Nó ko biết tại sao nữa... Nhiều lúc nó nhìn những người bạn của nó cắm đầu vào sách vở. Nó ước : ước gì mình có thể như vậy...

Tại sao nó có thể nhìn nhận rõ nội tâm nó như vậy. Vì tình huống này trước đây đã xảy ra nhiều lần. Trước đây nó đã chọn cách ra đi. Nó muốn được thoát khỏi áp lực ( có lẽ nếu nó ko làm vậy thì nó điên mất ). Nó chạy trốn... Đã... nhiều lần và nó đã có nhiều cơ hội để bắt đầu lại.

Đã có lúc nó muốn thoát khỏi cuộc sống này. Nó nghĩ tới sự bình yên khi đó. Và nó đã từng lựa chọn như vậy...và nó đã gần kề... Nhưng hiện tại nó đã nhận ra : nó sống trên đời này ko chỉ cho riêng nó, mà còn cho nhiều người khác, nên nó ko thể lựa chọn như vậy được...

Đối với nhiều người thì việc này thật đơn giản. Nhưng đối với nó thật khó. Nhưng cách tốt nhất lại chỉ có thể như vậy...

Ôi... mới nghĩ nhiêu đó thôi mà đầu nó nhức quá. Nghĩ nữa chắc nó phát điên mất. Đi ngủ vậy.

Những lời an ủi sáo rỗng xin hãy đừng chạm vào nó. Ko phải gì đâu, vì nó hiểu và cảm nhận được hết mà, và nó rất cảm ơn.
Nó còn muốn viết nữa nhưng... nó ko thể suy nghĩ nữa rồi...
Ngủ.
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Tuần nay...

Chẳng biết bắt đầu nói như thế nào nữa.
Tự nhiên nhìn lại, tuần này kém may mắn trầm trọng :(

Nếu như tuần trước làm tốt tất cả mọi việc, lúc nào cũng đầy những ý tưởng thì...

Tuần này xung phong làm lớp trưởng, nhưng được chọn làm lớp phó.
Cái phần phát biểu mới tệ làm sao.
[Chán]

Về nhà suy nghĩ, rồi tập nói suốt...
Rồi lại không dám nói...
Biện minh là chờ cơ hội khác...

Tuần này lên sân khấu giao lưu với các anh chị.
Nhìn các bạn nhảy múa, hò, đọc ráp, mình....
[Quê]

Thà là không lên...
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Tuần này cũng nhiều việc, nhưng chẳng làm gì cả.
Cứ thế sống...
Cứ thế ăn cơm...
Cứ thế ăn trái cây...
Cứ thế muốn đập đầu :(

WTF
 

Nấm Kute

Thanh viên kỳ cựu
hôm nay...
mình có lỗi với 1 người
biết rằng mình dối lòng
biết rằng sẽ đau lắm
nhưng...
phải làm sao đây?
mình sẽ sa ngã, sẽ hư
nếu không quyết định ngay bây giờ!
không còn cách nào khác...
đã là đường cùng
thì đành chấp nhận!
muốn xin lỗi người ta thật nhìu
nhưng khó quá.
Thôi thì...
lao vào học
ăn rồi ngủ
không để mình rảnh 1 lúc nào cả
hãy quên đi nhé!
Không đối diện được thì ta phải chạy trốn,
đó là cách duy nhất!
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010 Góc cảm xúc 14
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
lobe_dream Nhật ký...!!! Góc cảm xúc 11
ythan3 quyển nhật kí trong KNSO Góc cảm xúc 1
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
hoaihuong_8x [CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D" Góc cảm xúc 30
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật KENDY DAT :-* Góc cảm xúc 35
N Nhật kí của nhungv2 :D Góc cảm xúc 15
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
kimoanh2012 [Kim Oanh]:Nhật kí giảng đường Góc cảm xúc 10
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật Ngọc Ngô!!! Góc cảm xúc 14
hainguyen CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÂN CHỦ NHIỆM - hero-hnam Góc cảm xúc 6
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật Bluesea88!!!!! Góc cảm xúc 30
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em yêu- cánh buồm đỏ - Quyên "quằn quại" của nhóm! Góc cảm xúc 17
tritai Chúc mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 22
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
vinguyen Sinh nhẬt vui vẺ nhÉ gemily!!! Góc cảm xúc 9
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật kyniemmua!!!!! Góc cảm xúc 23
hainguyen Nhật kí hình trình xuyên miền tây… Góc cảm xúc 18
tritai Mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 12
Gemily Gửi đến anh của pé trong ngày sinh nhật thứ 21 này! Góc cảm xúc 4
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em- Phan Thành Đạt Góc cảm xúc 15
hainguyen Chúc mừng sinh nhật bạn TUẤN PHI Góc cảm xúc 14
Tin Yêu Nhật kí "Khoảng Lặng" - 4/2010 Góc cảm xúc 2
Tin Yêu Nhật kí "Dấu Ấn" - tháng 3/2010 Góc cảm xúc 8
mnizeky Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!! Góc cảm xúc 8
hainguyen Chúc mừng sinh nhật chị Cẩm Tú Cầu Góc cảm xúc 16
Lu Song Qing Chúc mừng sinh nhật Sóng! Góc cảm xúc 8
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
Su Aries Ngày Mưa............. Góc cảm xúc 0
N [Teen story] Và ngày mai nắng lên Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
benny [Cảm xúc] Ngày chữ "rớt" Góc cảm xúc 10
kực_kì_lì [Cảm xúc]Nếu 1 ngày... Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top