14.7.09
hôm nay ở nhà ồn ào,nhà có 2 ng mà k thế chịu nổi, sulf internet chút xíu mà đầu óc nó cứ bay bay trên không.
10h45, vọt ra công viên ngồi ngắm cảnh chơi.
đi tìm chỗ ngồi à thấy 2 teen boy làm gì k biết!!!!!
chọn đc chỗ à thấy bà… đi ngang, hỏi coi bói k à giả vờ k thấy!
có chú hơi đứng tuổi đi ngang, bước vào à “ con coi cô bé kia có bị gì không nghen, nếu thấy khóc hay gì đó thì con giúp ngen, 2 bà kia nói gì k biết, 2 bà đó đang dụ đó” à nói xong, chú đi mất tiêu! à ngồi đó theo dõi à chời ơi, 2 bà đó có làm gì đâu, nc với bé đó xong thì đi về (guess) à bé đó ngồi chơi, xong thì cũng đi luôn!
à công viên là nơi để làm gì k biết, k còn là nơi sạch sẽ đúng nghĩa để ng thăm thấy thoải mái!
ngồi gọi đt hỏi thăm à vui
nhắn tin à lên cơn khùng
gọi thằng b ra chơi, hic, cũng may là b cũng đang định mua đồ gần đó nên ra chơi, kể lể với nó xong, 2 đứa ngồi tám chuyện trên trời dưới đất, lúc đó sao thấy nhẹ cả người. đúng là nó thật sự may mắn, nếu ngày xưa 2 đứa không chơi thân với nhau thì giờ này chắc cuộc sống của nó không hạnh phúc đến thế này, lúc nào b cũng bên cạnh, lúc nào cũng có thể kể cho nhau nghe tất tần tật mọi thứ, vui thì cùng cười, buồn thì ngồi khóc chung, con trai gì mà ... mắt ướt nhẹp, hic. nó ngồi mỏi lưng muốn chết, b cũng vậy, vậy mà kêu b về b lại k về, chừng nào nó về b mới về, b sợ nó còn buồn, nên chẳng nỡ bỏ nó lại. ước gì lúc nào b cũng bên nó như vậy, cuộc sống đẹp biết mấy khi tình b của 2 đứa sẽ là mãi mãi.
4 tuổi, sắp tới ngày đó rồi đó b, heo mập!!!nó k thể nào quên được ngày kỷ niệm đặc biệt đó đâu, nó chỉ giả vờ quên để b nhớ thôi, hihi, thanks b vì tất cả những gì b dành cho nó!!!!
heo ngủ ngon heo nhé!