pbtlonely75
Thành viên năng động
Một mình tìm lại dấu vết, ngày ta mới yêu...
Không biết đây là lần thứ mấy a viêt những dòng thư này cho e. Chỉ biết rằng đã nhiều lắm rồi, có lẽ từ khi a bắt đầu nhớ nhung đến e. Làm sao a có thể quên được những ký ức đêp mà e đã dành cho a. Làm sao a có thể quên nhũng câu nói dễ thương nhiều lần làm a phải bật cười của e. Nhiều và nhiều lắm. Từ khi quen e con người anh đã khác, không còn buồn bã và chán nản như ngày xưa. E đã mang một làn gió mới thổi mát tâm hồn sỏi đá của anh, e là cơn mưa chợt đến để làm dịu mát suy nghĩ trong anh và...
Đã hơn môt lần a nhớ đến em, đã hơn một lần a nhắn tin cho em, đã hơn một lần anh .... Nhiều lắm. Không biết từ lúc nào, anh ngóng chờ ừng dòng tin nhăn của em nhiều như vậy. Nhiều lúc không thấy em nhắn lại anh cũng buồn nhưng anh luôn nghĩ chỉ cần lúc nào em cũng vui thì anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Nụ cười xinh xắn trên đôi môi dễ thương của em chính là điều anh mong ước nhất. A chỉ mong vậy thôi, không có gì to tát cả. Mỗi lần đi dưới mưa anh lại nhớ đến em. Cơn mưa có thể làm anh lạnh nhưng mỗi lần nghĩ đến em, lòng anh lại ấm áp. A đã tìm cho mình một tình yêu đích thực từ quá lâu rồi, a không muốn nó ra đi một cách vội vã đến như vậy. Trải qua nhiều thử thách anh lại càng quý trong tình yêu hơn. Tình yêu là không có định nghĩa bởi vì mỗi người sẽ có một định nghĩa cho riêng mình. Ngay cả Xuân Diệu cũng không biết định nghĩa tình yêu như thế nào:
Làm sao định nghĩa được tinh yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.
:lanh:
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...ng5lpIFRyYW98VGhpw6pdUngIE1pWeBmh8ZmFsmUsIC2U
Không biết đây là lần thứ mấy a viêt những dòng thư này cho e. Chỉ biết rằng đã nhiều lắm rồi, có lẽ từ khi a bắt đầu nhớ nhung đến e. Làm sao a có thể quên được những ký ức đêp mà e đã dành cho a. Làm sao a có thể quên nhũng câu nói dễ thương nhiều lần làm a phải bật cười của e. Nhiều và nhiều lắm. Từ khi quen e con người anh đã khác, không còn buồn bã và chán nản như ngày xưa. E đã mang một làn gió mới thổi mát tâm hồn sỏi đá của anh, e là cơn mưa chợt đến để làm dịu mát suy nghĩ trong anh và...
Đã hơn môt lần a nhớ đến em, đã hơn một lần a nhắn tin cho em, đã hơn một lần anh .... Nhiều lắm. Không biết từ lúc nào, anh ngóng chờ ừng dòng tin nhăn của em nhiều như vậy. Nhiều lúc không thấy em nhắn lại anh cũng buồn nhưng anh luôn nghĩ chỉ cần lúc nào em cũng vui thì anh thấy hạnh phúc lắm rồi. Nụ cười xinh xắn trên đôi môi dễ thương của em chính là điều anh mong ước nhất. A chỉ mong vậy thôi, không có gì to tát cả. Mỗi lần đi dưới mưa anh lại nhớ đến em. Cơn mưa có thể làm anh lạnh nhưng mỗi lần nghĩ đến em, lòng anh lại ấm áp. A đã tìm cho mình một tình yêu đích thực từ quá lâu rồi, a không muốn nó ra đi một cách vội vã đến như vậy. Trải qua nhiều thử thách anh lại càng quý trong tình yêu hơn. Tình yêu là không có định nghĩa bởi vì mỗi người sẽ có một định nghĩa cho riêng mình. Ngay cả Xuân Diệu cũng không biết định nghĩa tình yêu như thế nào:
Làm sao định nghĩa được tinh yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu.
:lanh:
http://static.mp3.zing.vn/skins/def...ng5lpIFRyYW98VGhpw6pdUngIE1pWeBmh8ZmFsmUsIC2U
Last edited by a moderator: