Nhật ký, ngày...tháng...năm...

*-monkey-*

Thành viên năng động
Một ngày thật nhiều cảm xúc, chẳng biết là vui hay buồn nữa, mọi thứ xung quanh cứ đảo lộn cả lên và vây lấy cuộc sống của mình.Có những niềm vui mới nhưng cũng có không ít nỗi buồn. Vui khi tìm được cái gia đình nhỏ nơi này, nơi mà mọi thành viên trong ngôi nhà ấy luôn che chở, yêu thương mình nhưng cũng buồn vì mọi người hình như giữa mọi người vẫn còn khoảng cách,không thật sự thoải mái khi ở bên nhau.Muốn được chia sẻ để giải thoát hết suy nghĩ nhưng lại chẳng muốn gặp ai, cũng chẳng muốn nói chuyện với ai, cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.Mệt mỏi,chán nản,đã đến lúc phải refresh cuộc sống.
 

huxu456

[♣]Thành Viên CLB
Tuần mới với một cuộc thay đổi mà như thế này hay sao? Tôi ko đỗ lỗi cho một ai, liệu ngày mai sẽ tiếp tục như thế này hay thay đổi đây, trả lời đi.........
 

snowflower_vp

Thành viên năng động
tớ muốn quên cậu. mọi ngày giờ này tớ thức dậy(12h đêm ) tớ đều gọi cậu dậy chung với tớ :D...nhưng giờ tớ tự đánh mất rùi.........giờ chỉ còn mình tớ...........tớ biết cậu bùn ...........tớ cũng bùn.............
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
Sáng thứ 2...
Hắn ngồi thu lu trong góc quán phở quen thuộc và đang nhai nhóp nhép...
Hắn chợt thấy một chú bé chừng 12, 13 tuổi xách bộ đồ nghề bước vào quán, nhìn một vòng khắp quán rồi chú bé bước lại phía hắn và lễ phép hỏi "Thưa chú, chú có muốn đánh giày không ạ ?" Hắn cười "Bộ mày thấy anh già lắm hay sao mà gọi là chú ?" Chú bé lật đật sửa "Vâng, anh ạ, anh có muốn đánh giày không ?" Hắn quan sát chú nhóc một chút, mặt mũi rất sáng sủa, quần áo tuy có vá vài chỗ nhưng rất sạch sẽ, hắn hài lòng và cởi giầy ra cho chú bé đánh.
Vừa ăn hắn vừa dòm chú nhóc lui cui đánh giày, hộp xi đã cạn đến đáy mà chú nhóc vẫn cố vét để đánh thật kĩ. Hắn ăn xong một lúc lâu chú nhóc mới đánh xong. Hắn hỏi "Hết bao nhiêu tiền ?" Chú bé nói "20 ngàn ạ" Hắn móc bóp ra tờ 100 đưa cho chú nhóc và bảo "Mày cầm lấy mà mua hộp xi mới" Lưỡng lự một chút, hắn lấy thêm một tờ 50 ngàn nữa và bảo "Mua luôn cái bàn chải mới đi, cái bàn chải của mày mòn hết rồi, đánh trầy giày của người ta hết"
Chú nhóc toét miệng ra cười "Cám ơn chú... à, cám ơn anh ạ !" Hắn xoa đầu chú nhóc rồi dắt xe ra khỏi quán. Vừa chạy xe hắn vừa cười. Hắn vốn đang thất nghiệp, kinh tế không dư dả gì cho lắm, làm vậy có nghĩa là hắn có nguy cơ ăn cơm nguội buổi sáng 1 tuần. Nhưng mà lo gì chứ, cuộc sống mà, đâu phải lúc nào hắn cũng có cơ hội làm những chuyện như vậy. Hắn phải là người cám ơn mới đúng !
 

jodiepham2204

Super Moderator
Hôm nay ngồi đọc tin tức, sắp có thêm động đất ở Cali, và mưa phòng xạ tràn vào miền nam…

Nếu ngày mai không đến nữa thì sao..?

Suy ngẫm, nghĩ ngợi về những gì mình đã trải qua. Mình đang đi đúng lịch trình của cuộc đời, dù có đôi lúc, sức khỏe làm mình lỡ trạm, nhưng sóng gió lại cho mình những bài học quí giá. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình có cái nhìn rộng hơn, suy nghĩ bao dung hơn và biết trân trọng những gì đang nắm giữ trong tay.

………

Trưa được anh Phú dắt đi ăn, hai anh em trò chuyện, mình chợt hỏi anh:
-Khi nào anh chị mới chịu có con đây?
-Em hỏi làm anh khó trả lời quá!
-Em hỏi bình thường mà!
-Chứ anh hỏi em làm sao để có con đây?
-Chờ 9 tháng 10 ngày là có thôi anh à!
Mình im lặng, anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh tiếp lời…
-Đó, anh hỏi em đó, làm sao để có con đây! Cưới nhau hơn một năm rồi, mà chưa có gì hết, chờ bao lâu nữa mà chờ!
Mình chợt thấy thương anh quá! Vô tình mình lại chạm vào nỗi đau của anh…

………

Chiều, đang làm việc, chị Linh Buzz mình một cái! Lần gần nhất hai chị em gặp nhau là lúc chị đang mang thai tháng thứ 8. Bây giờ bé Uyên Di đã được 7 tháng tuổi rồi. Niềm hạnh phúc của chị dường như lây sang mình. Nào là bé nghịch lắm, chị chỉ chat được bằng một tay thôi, rồi thì bé ngoan lắm, cái gì ăn cũng được và cứ cười suốt ngày, và bé đã mọc được hai cái răng hàm dưới rồi, hai cái trên chuẩn bị nhú lên, thế mà không khóc, không sốt, không quấy, mẹ đỡ cực biết bao…

Trong đầu mình hiện lên cái khung cảnh thật dễ thương, bé ngồi trong lòng mẹ bi ba bi bô, những mỏi mệt, nhọc nhằn nhường chỗ cho niềm hạnh phúc thiêng liêng, vô giá ấy…

……………

Rồi mai kia hóa thân thành cát bụi, chỉ duy nhất một điều ta nuối tiếc lắm thay….
 

xphong229

[♣]Thành Viên CLB
Lại một ngày nữa không đạt được mục tiêu mình đề ra. Nhưng có 1 điều đáng sợ hơn là tôi không hiểu bản thân mình nữa. Tôi là người như thế nào? Có nhiều lúc sôi nổi, năng nổ cực kỳ nhưng cũng có nhiều lúc chỉ muốn được ở 1 mình và ngồi đó buồn bã. Có lúc tôi tự tin cực kỳ nhưng có lúc lại sợ hãi đến mức ngay cả việc dễ nhất cũng không dám làm. Tóm lại tôi không hiểu mình nữa.Cứ tưởng sau thất bại mình sẽ trưởng thành hơn nhưng sao cứ thấy dậm chân tại chỗ thế này? Mọi người xung quanh ai cũng đều hơn mình. Tôi kém cỏi vậy sao?
Hôm nay vừa chat với cô gái mà mình thích từ đó đến giờ nhưng cuộc nói chuyện sao lạnh lùng và nhạt nhẽo quá. Có lẽ vì tôi là người nhạt nhẽo quá chăng? Tôi luôn nói là sẽ suy nghĩ tích cực nhưng lúc nào sự tiêu cực cũng bao trùm trong tôi. AAAAAAAAAAAAAAAA. Muốn hét một tiếng thật đã, tôi là người như thế nào vậy?
 

*-monkey-*

Thành viên năng động
Hôm nay là sinh nhật nhỏ bạn, mọi người cùng tổ chức sinh nhật cho nhỏ kết hợp với chơi trò chơi ở bên Tao Đàn, được cười thật nhiều với hình phạt cá chiên, nhúng bột, được coi mọi người nhảy chicken dance nữa....Cứ mỗi lần được gặp mọi người lại thật vui nhưng hôm nay thì hình như có vẻ niềm vui ấy không được trọn vẹn.Cũng ngày này cách đây 8 năm trước, mình đã mãi mất đi người chị yêu thương của mình,cuộc sống lại mang theo 1 khoảng trống mà không thể lấp đầy.Ngày vui của nhỏ bạn, mình cũng cố gắng để cười thật nhiều, để cho nhỏ vui nhưng sao khi chỉ còn một mình ở phòng trọ thì cảm giác buồn, hụt hẫng lại về, hình bóng của chị luôn hiện diện trong tâm trí, muốn khóc nhưng không thể nào khóc được.Nhớ chị thật nhiều nhưng làm sao có thể gặp được chị??????
 

jodiepham2204

Super Moderator
Hai người phụ nữ lớn lên bên nhau

Tối nay mình sang nhà đứa bạn thân chơi một lát. Bố nó mở cửa cho mình còn nó thì đứng kế bên bố cười toe toét. Mình tròn xoe mắt:
-Con chào thầy! - rồi quay sang nó - Sao mày không mở cửa cho tao mà để bố mở thế hả?
-Tại bố tao thấy bóng dáng học trò cưng từ xa nên vội vàng ra mở, tao tranh không được. – nó vừa nói vừa cười.

Thầy lại còn thêm vô: - Nó làm sao tranh lại thầy. Con đi gì sang thế? Nhanh nhanh vào nhà chơi đi con! Công việc con thế nào? Cũng sắp ra trường đấy nhỉ?....
Thầy hỏi dồn dập làm mình chỉ biết có “dạ” liên tục, mình biết là thầy nhớ mình nhiều lắm! Mình cũng vậy.
Nó lại réo: Lên đây đàn tao nghe!
Thầy: Con lên lầu chơi với nó đi! Sao con bé này càng ngày càng xanh thế nhỉ!

Mình đi theo nó, sống mũi cay cay, nhớ thầy, nhớ thời áo dài tinh nghịch hồn nhiên. Bỗng dưng nỗi nhớ tràn về, đong đầy những luyến lưu… Thương thầy nhiều lắm thầy ơi…
…………………………………

Mình ngồi chơi đàn được một lúc thì mỏi nhừ cả hai tay.
-Mày ạ! Phím piano cứng và nặng hơn phím organ nhiều quá! Tao đau tay.
-Tại mày gồng nên mau mỏi đấy! Mày chỉ cần đàn bình thường như hay chơi organ thôi!
-Nhưng nếu không dùng sức thì nó chẳng ra tiếng đâu!
-Thật ra nó có ra tiếng nhưng mà nhỏ thôi, tập hoài thì mày sẽ biết điều chỉnh sức của hai bàn tay…

Ừ nhỉ!
Đôi khi người ta mải mê chạy theo những cái phù phiếm xa xôi mà quên đi những gì mình đang có để rồi tự làm mình mỏi mệt và đớn đau, cái tham lam của chính mình sẽ khiến ta chết dần, chết mòn… Và đôi khi ta cũng quên rằng cần lắm những trải nghiệm để lớn lên..
……………………………

Hai đứa đi dạo vòng vòng, hít khói xe xong rồi lại “lối cũ ta về”, chạy vào mấy quán café ở khu chung cư Lạc Long Quân. Gió thổi lồng lộng, hai đứa ngồi đối diện nhau.
-Mát quá! - Nó cười, tóc xõa tung bay.
-Lạnh quá! – Mình cũng cười, tay vén tóc qua một bờ vai.
-Chiều nay mưa mà, mày biết không?
-Biết chứ! Mưa về sớm nhỉ!
-Mưa trái mùa! Nhưng mưa trái mùa gì mà liên tục cả tuần! – Nói rồi nó lại cười.
-Sắp 2012 rồi! – Mình cũng cười nữa.


Nụ cười như nắng tỏa, ánh đèn đường mờ ảo không che khuất được hai gương mặt rạng rỡ của chúng ta.
………………………………

Ngả lưng ra sau ghế, thanh thản và yên bình, nó và mình lại tiếp tục những câu chuyện.

Đó là những trăn trở, mâu thuẫn giữa dòng suy nghĩ, cái ước mong, cách hành động của những người cha, người mẹ với chúng ta, của thế hệ đã tạo nên một thế hệ.

Đó còn là những nỗi nhớ về mấy đứa bạn xa cách một phương trời. Thương thật nhiều cho những cô đơn trống vắng có cả những tủi hờn và nuối tiếc nơi đã ra đi. Người với người sao lại xem thường và chà đạp nhau…

Những niềm vui và nụ cười mà công việc mang lại.
Những ước mơ về những đứa trẻ, con trai và con gái…
Những âu lo, suy nghĩ xa xôi về cuộc sống hôn nhân ,về những mối quan hệ gia đình… Ôi! Sao mà khó quá!


Rồi chúng ta lại nhắm mắt và kể về hai người đàn ông ta yêu. Những nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện, hạnh phúc phảng phất trong từng hơi thở của hai người phụ nữ lớn lên bên nhau. Đàn ông có những cái khuyết giống nhau đến lạ lùng. Nhưng yêu và được yêu là một niềm hạnh phúc lớn lao…
…………………………………

Linh tinh,
Mình ngồi xem Album hình của anh Minh - Con trai và con gái - mà ngồi khóc một mình. Những thiên thần mới đáng yêu làm sao. Trẻ con quả thật rất diệu kỳ.


Trong cái được luôn ẩn mình cái mất… ừ, người ta cũng đã cảnh báo rằng chẳng có gì là tuyệt đối kia mà! Vậy nên hãy học cách dũng cảm đương đầu và mạnh mẽ vượt qua những điều không như ta mong đợi. Và quan trọng nhất là hãy học cách trân trọng những gì ta đang nắm giữ vì biết đâu nó chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong cuộc đời…
..............................................................

Bỗng dưng em khẽ mỉm cười khi nhấn F5, ngôi nhà chỉ còn lại hai chúng ta…
 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
Ngày hôm nay không bình yên!!! Lòng không yên...nhưng mình sẽ lấy lại cân bằng rất rất nhanh mà đúng không???
uh, đơn giản là mình còn nhiều việc phải làm vì mọi người trước khi vì bản thân mình, vả lại cảm giác sợ hãi đó chưa bao giờ rời xa mình....
Và bây giờ thì chỉ bik lấy những cái gọi là bận rộn để vùi mình trong đó...Không còn thời gian sẽ không nghĩ linh tinh.
oh! yeah!!!!
 

hoahong39

[♣]Thành Viên CLB
trước đây mấy ngày ,mình cùng một anh trai nhà bên cạnh ngồi nói chuyện và nói rất nhiều chuyện .chuyện về cuộc sống xưa và nay .cuộc sống phương tây và phương đông và chuyện mà tớ suy nghĩ hoài đó là chuyện về vị đắng cay chua ngọt của cuộc đời . anh nói : từ thuở nhở anh đã nếm đủ tất cả các hương vị của cuộc đời nên rất hiểu cuộc sống ...... anh giải bày cho t và đứa em gái rất nhiều chuyện và t nghĩ .mình thật sung sướng khi từ lúc sinh ra chỉ nêm một hương vị duy nhất - đó là vị ngọt ... và tôi nghĩ về bố mẹ mình . ông bà cũng giống anh trai ấy . đã niếm trải vị đắng cay chua ngọt khi thuở bé . ông nội t mất khi bố t có 3 tuổi . và ông ngoại t va câu t ra đi khi cuộc đời còn quá trẻ .... và nhiều khốn khó khác . t nghĩ .. biết khi nào mình nếm trải được 3 hương vị còn lại của cuộc sống đây . ĐẮNG_CAY _CHUA ......nếu nếm đủ t nghĩ t sẽ trưởng thành hơn nhiều ..t rất mong như vậy
t nghĩ rất nhiều ... t nghĩ sẽ làm việc tốt trong tương lai và mỗi đợt tết về có tiền lì xì cho các em nhỏ và ông bà họ hàng . t nghĩ t lớn lên sẽ kiếm được tiền và tự sắm áo quần cho mình .mỗi lần cầm tiền bố mẹ để xài ..i rằng t không vui vẻ chút nào . t mong và mong rằng ... là kĩ sư tương lai -- mình sẽ có một vị trí trong xã hội và tự kiếm tiền bằng năng lực của mình .. làm gì để giúp đỡ người thân trong gia đình được nhiều hơn ........ suy nghĩ của t vậy đó ...chỉ đơn giản vây thôi ....
về phía bạn bè thì ...dường như những hành động của t ,họ khôg hiểu .nếu người bạn thực sự thân thiết mới có thể hiểu được ..............

ước mong ... liệu lớn hơn nữa suy nghĩ của t có thay đổi không ..
nhiều lúc t thấy mình chỉ biết nói và không biết làm ....:roile:
LIỆU MÌNH CÓ THAY ĐỔI KHÔNG ???
LIFE IS CHALLENGE.
my thinking is stupied????
 

rain_gold.kimvu

Thanh viên kỳ cựu
hôm nay, nhận được thông tin vượt doanh số 118%, vui không thể tả được
mới đầu tháng nay thấy hàng về ít, tưởng là tiêu rồi, ai ngờ cũng vượt được
Vậy là 3 tháng liên tiếp vượt doanh số hahaha
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
"Em có từng thành thật với ai đâu
Chỉ là anh rồi cũng thành mây khói
Trong tim anh em bây giờ nhỏ bé
Liệu có bằng nửa chiếc lá mùa đông
............................................."

Dẫu những quan tâm như thế, liệu có đủ cho em không anh? Biết ai đấy vẫn âm thầm, biết ai đấy vẫn lặng lẽ, biết ai đấy vẫn đong đầy những nhớ thương....Có những lúc nhớ anh quay quắt, nhưng đã quá xa rồi những ảo ảnh, ảo ảnh bao giờ cũng đẹp, mà ta thì sống trong cõi thực phải không anh? Hãy đừng quên những tháng ngày đã qua, dẫu chỉ còn là những mộng mị trong nhau.... Em vẫn cười khi nước mắt chảy, thì xin anh đừng buồn khi nghĩ về tình đôi ta đã không thành........
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
1 tháng 21 ngày, anh nói anh sẽ chuẩn bị 1 tháng 21 ngày. Tự nhiên thấy vui, cho dù anh có chuẩn bị được hay không thì em cũng thấy vui rất nhiều. Anh đúng là người biết cách khơi gợi niềm vui cho người khác, anh trai iu quý àh!

Anh nói em ngốc, mà công nhận là ngốc thật. Tự nhiên em thấy nhớ cái hồi em cũng mất hơn tháng trời để nghĩ ra quà sinh nhật rồi cất công tận tay làm để tặng cho một người. Đêm nào học bài xong cũng chui vào mùng mằn mò làm, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tay có lúc bị trầy sước, chảy máu nữa nhưng mỗi sáng thấy mỗi công đoạn được hoàn thành thì vui, vui nhiều lắm... Rồi cũng có ngày nó xong. Cất nó đi và gìn giữ chờ ngày mang đến trao tận tay chủ nhân của nó. Vậy mà... thật tiếc quá, không phải chuyện gì cũng như mình mong đợi.... Có những món quà mà chủ nhân của nó không bao giờ biết đến sự hiện diện của nó. Em thật là ngốc!
 

haiyen

Thành viên năng động
Đặt ra mục tiêu cho mình...rồi lại không thực hiện,lại để một ngày trôi qua lãng phí... Hơi thất vọng về mình
Hình như mình càng ngày càng lười rồi...hic, bao giờ mới chịu thay đổi đây...
 

QuyenCk

Thành viên
Đôi mắt, mình thik thật rồi, nhưng mình ích kỷ lắm, vì thế, mình ko muốn hy vọng. Đừng tự lừa mình và lừa người nữa, cả mình và bạn.
 

Ngô Loan

[♣]Thành Viên CLB
1 năm, 1 năm với bao thăng trầm, 1 năm với bao đổi thay từ bên ngoài đền lòng người
Hôm nay trở lại...1 chuyến đi từ thiện Đồng Nai cùng gia đình em.
Mọi chuyện khiến mình suy nghĩ.
mới năm trứoc thôi, cô T vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà bây giờ, căn bệnh nan y đang hành hạ cô, những đợt xạ trị, hóa trị giày vò lên thân xác cô. Dâng nén nhang lên, minh cầu xin đức phật che chở, bảo vệ cô.
Và mình nhận ra sự thay đổi bên trong con người mình, mình thực không thích điều đó chút nào.
 

Vrain

[♣]Thành Viên CLB
Dạo này không vào đây viết vài dòng nhỉ....

Ta nhận ra được sức mạnh của những món quà nhỏ... (thật vui vì 1 số người cảm thấy bất ngời....tại sao ta lại tặng quà....ta thích nhìn khuôn mặt họ lúc đó....nhìn rất tò mò....nhưng lại rất đáng yêu...hè hè)
Ta nhận ra được sức mạnh của lời khen....
Ta nhận ra được sức mạnh của nụ cười....
Ta nhận ra được sức mạnh của trái tim....
Ta nhận ra được...oh sao mấy đứa con gái trong lớp ta lại xinh đẹp và đáng yêu đến thế nhỉ....
Ta nhận ra được....oh, ta vui khi nhìn thấy người khác mỉm cười....
Ta nhận ra được....ta rất dễ làm cho người khác phải cười....
Ta nhận ra ta đã thay đổi....thân thiện hơn, gần gủi hơn....yêu đời hơn....nhưng cái tính trẻ con vẫn còn lỡn vỡn đâu đó quanh ta...
Nhưng mà thôi...kệ nó, ta phải lên kế hoạch cho đợt tặng quà lần 2 vào tuần sau mới được....
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010 Góc cảm xúc 14
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
lobe_dream Nhật ký...!!! Góc cảm xúc 11
ythan3 quyển nhật kí trong KNSO Góc cảm xúc 1
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
hoaihuong_8x [CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D" Góc cảm xúc 30
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật KENDY DAT :-* Góc cảm xúc 35
N Nhật kí của nhungv2 :D Góc cảm xúc 15
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
kimoanh2012 [Kim Oanh]:Nhật kí giảng đường Góc cảm xúc 10
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật Ngọc Ngô!!! Góc cảm xúc 14
hainguyen CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÂN CHỦ NHIỆM - hero-hnam Góc cảm xúc 6
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật Bluesea88!!!!! Góc cảm xúc 30
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em yêu- cánh buồm đỏ - Quyên "quằn quại" của nhóm! Góc cảm xúc 17
tritai Chúc mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 22
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
vinguyen Sinh nhẬt vui vẺ nhÉ gemily!!! Góc cảm xúc 9
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật kyniemmua!!!!! Góc cảm xúc 23
hainguyen Nhật kí hình trình xuyên miền tây… Góc cảm xúc 18
tritai Mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 12
Gemily Gửi đến anh của pé trong ngày sinh nhật thứ 21 này! Góc cảm xúc 4
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em- Phan Thành Đạt Góc cảm xúc 15
hainguyen Chúc mừng sinh nhật bạn TUẤN PHI Góc cảm xúc 14
Tin Yêu Nhật kí "Khoảng Lặng" - 4/2010 Góc cảm xúc 2
Tin Yêu Nhật kí "Dấu Ấn" - tháng 3/2010 Góc cảm xúc 8
mnizeky Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!! Góc cảm xúc 8
hainguyen Chúc mừng sinh nhật chị Cẩm Tú Cầu Góc cảm xúc 16
Lu Song Qing Chúc mừng sinh nhật Sóng! Góc cảm xúc 8
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
Su Aries Ngày Mưa............. Góc cảm xúc 0
N [Teen story] Và ngày mai nắng lên Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
benny [Cảm xúc] Ngày chữ "rớt" Góc cảm xúc 10
kực_kì_lì [Cảm xúc]Nếu 1 ngày... Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top