Nhật ký, ngày...tháng...năm...

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
ốm đến mệt làm con người ta khó tính trái nết , mà sao hôm nay nhiều người muốn chọc điên "tổ kiến lửa " vậy ?
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Có nhiều thứ nó thấy ko ổn, nhưng mà thôi... có lẻ mỗi người một cách làm... có lẻ chỉ có nó mới cầu toàn như thế...

Không quan tâm? Ko nghe? Không thấy?... Cuộc sống sẽ bình yên hơn chăng?
 

LuckyStar

Thanh viên kỳ cựu
NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI DẠY

Quả thật khi còn là sinh viên khi thấy những người thầy của mình sao mà xa lạ quá, giữa sinh viên và giảng viên sao có khoảng cách xa quá không giống như hồi học phổ thông và thực sự dù biết thầy không làm gì mình nhưng khi hỏi bài thầy vẫn có cảm giác sờ sợ... khi mình cũng làm giảng viên và mình quyết định sẽ là một giảng viên giỏi, gần gũi với sinh viên hơn.

Hôm nay thứ 2 ngày 01 tháng 11 năm 2010 là ngày đầu tiên tôi đi dạy (trước đó vẫn dạy nhưng không phải dạy ở trường này) và lần đầu tiên tôi dạy nhiều đến thế (15 tiết một ngày). Những lần trước chỉ dạy buổi tối từ 18h đến 21h thôi nhưng hôm nay lại sáng 5 tiết, chiều 5 tiết và tối 5 tiết. Vì đứng chưa quen nên tối hôm đó không tài nào tôi ngủ được vì đau hai cái chân dù rất mệt.

Đây là lần đầu tiên lớp học để lại cho tôi nhiều cảm xúc như vậy. Là buổi học đầu tiên của các em nên mọi chuyện đều bở ngở, chưa quen cách học đại học, cách làm bài, cách tính điểm ở đại học. Có một em đứng lên hỏi tôi là "Thầy ơi ở đây mình học bao nhiêu lâu mới có bài kiểm tra một tiết hả thầy?" :)

7h30 sáng tôi vào lớp, cả lớp nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, sờ sợ... khi tôi có một hoạt động nhỏ để chia lớp và bầu lớp trưởng nhưng các em ít tham gia (các em rất thụ động), hỏi gì cũng không nói hoặc không có ý kiến, biết cũng không nói và không biết cũng không dám hỏi, nói chung là rất rất… thụ động. Tôi hơi thất vọng vì trong đầu tôi cứ nghĩ ai cũng chủ động như các bạn trong câu lạc bộ của mình chứ :)

Tôi nghĩ nếu mà lớp thụ động quá thì mình chỉ còn cách là nói từ đầu tới cuối chứ không có game hay hoạt động nào hết, nhưng nếu như vậy lớp học của mình có gì khác với những lớp học khác đâu? Cũng may tôi luôn chuẩn bị phương án dự phòng thay vì tôi đặt câu hỏi thì tôi lại kể nhưng câu chuyện vui nhưng mang ý nghĩa liên quan tới bài học, các bạn cười nghiêng cười ngửa, và kể từ đó lớp học như sống lại và đặc biệt tới nữa buổi chiều lớp học như vở tung khi mà tôi cho trò chơi "ai gan dạ" sau khi chơi xong có bạn thể hiện rất tự hào, rất hạnh phúc, có bạn tư hào tới mức khóc, khóc vì không tin mình làm được....

Kết thúc một ngày, khi đang trên đường về tôi nhận được một số cuộc điện thoại hỏi "thầy ơi thầy đã về tới nhà chưa?". Vui thật, vui vì tôi kết thúc một ngày thật trọn vẹn, kết thúc một ngày thật ý nghĩa, tôi vui vì tôi đã để lại một cái gì đó trong lòng các bạn sinh viên. Tôi tin chắc rằng nhưng buổi học sau các bạn sẽ là những con người khác, các bạn sẽ là những "cầu thủ" thực sự.
 

hoang hon tim

Thanh viên kỳ cựu
Ngày 3/11/2010
1.Đôi khi có cảm giác xa lạ quá, đến nổi nói chuyện cũng ậm ừ như cho qua, sao thế nhỉ? Làm sao để lấy lại những khoảnh khắc vui vẻ như ngày đầu. Lúc buồn muốn nói chuyện với ai đó nhưng hình như ai cũng bận, cũng cuốn theo dòng chảy của cuộc sống hết rồi. Học tập rồi công việc mình thấy lúc này những đứa em ko còn quan tâm đến mình như trước. Nghỉ đến mà não lòng....
2. Người ta nói ko yêu mình, ko thích mình vậy mà mình lại nghỉ đến người ta nhiều như thế? Ko yêu sao lại quan tâm mình nhỉ? Thật nực cười! Ngốc quá! .........
3. Cuối ngày sếp còn đưa một đóng chứng từ, nhìn mà muốn nổ tung nổ tung cái đầu. Rồi thêm thằng nhóc chung phòng nghỉ làm, việc của nó lại dồn sang cho mình. Thật là bực bội quá đi.........Ôi cái đầu của ta!!!
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Ngày...tháng...năm....
Những ngày với nhiều cảm xúc...
Yêu bé học trò của mình quá, hai chị em học bài mà cứ rả rích cười suốt,...sau này em sẽ là phù dâu cho chị, chị sẽ không được cưới vào mùa hè vì em đi đấu giải, không cưới vào ngày em đi học, uh, chị chỉ cưới vào ngày em rảnh rang thôi nhok nhỉ. Để chị của em kiếm người làm chú rể đã nhé bé con.
Cảm động lắm vì được anh chị quan tâm, không nói được lời nào cả, không phải người thân mà chẳng khác gì anh chị ruột của mình, em sẽ mau khỏe mạnh thôi trước những tình cảm ấm áp đó của anh chị. Sẽ là một miền kí ức rất đẹp, em không bao giờ quên đâu.... Mãi mãi hạnh phúc anh chị nhé, mỗi lần đến nhà, em thích lắm, ngôi nhà ấm áp với tiếng cười của con trẻ và những yêu thương dịu dàng của anh chị...
Mỗi lần gặp nhau, thấy vui lắm....nhẹ nhàng, sâu lắng.....chỉ cần có thể cười đùa với nhau, 8 loạn thứ chuyện, ltớ có thể tít mắt cười, với tớ vậy là đủ, tớ thấy mình là người hạnh phúc cậu ạ. Yêu cậu nhiều quá!
Trời lạnh, đường rộng, đua xe ...một mình....thích cái cảm giác đó quá.... mỉm cười, sau khi chia tay cậu học trò,"cô ơi, cô dạy con tiếp đi, con muốn cô dạy mà", vậy đã là đủ với mình rồi, những khó khăn vì ngày đầu chưa chinh phục được nhok con, cuối cùng cũng đã có thể nhẹ nhàng.... Học tốt học trò của cô nhé!
 

sand_love_sea

Thanh viên kỳ cựu
3/11/2010
Đã có những mún quên nhưg tình cờ cứ khiến chúng ta gặp laj
Nhìn thấy mặt mà ko nói với nhau tiếng nào. Nh` lúc ấy cứ thấy khó chịu thế nào ấy
Cứ thà rằng đừng gặp nhau có phải tốt hơn nhìu ko ???
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Lâu rồi không lên CLB, mấy tháng rồi chứ ít ỏi gì. hjhj. Hôm nay, có việc cần, gọi điện cho tùm lum anh chị. Gọi xong lại thấy muốn cười kinh khủng. Lâu quá rồi không nghe giọng nói của mấy anh chị, nhớ lạ... lạ lắm. Tự dưng thích nghe,... giọng nói của Mai, a. Ngữ, a Đạt , C. Thư, c. Quyên, a .Nhật ai cũng nói dễ thương và ấm áp hết.... Sao lâu nay mình ko nhận ra nhỉ?

Buồn cười vì pé Trang nói: "chị chỉ thương chị Thư thôi..." . hjhj. Không đâu em ơi, chị thương nhiều người lắm, nhưng thương kiểu khác... Em yên tâm nhé, chị cũng thương em theo một kiểu khác. :dangyeu:
 

jodiepham2204

Super Moderator

Buồn cười vì pé Trang nói: "chị chỉ thương chị Thư thôi..." . hjhj. Không đâu em ơi, chị thương nhiều người lắm, nhưng thương kiểu khác... Em yên tâm nhé, chị cũng thương em theo một kiểu khác. :dangyeu:

Cảm ơn em, chị thấy mình hạnh phúc lắm em à!
Hôm nay ngẫm nghĩ ra những điều thật mới lạ! Chợt nhận ra giây phút này mới đáng trân trọng làm sao.
Cảm ơn em đã cho chị biết mình giàu có như thế nào! >:D<
Yêu thương em...
 

vitaminlove

Thanh viên kỳ cựu
Ngày... tháng... năm...
Chiều thứ sáu,
Papa gọi điện về nhà bảo hắn đi đón thằng em đi thi về, thế là hắn lại được dịp cằn nhằn với papa hắn "Ba cưng chiều nó quá, mười mấy tuổi rồi mà đi xe đạp chưa rành, cứ phải đưa đón hoài" Thế là papa hắn bật cười trong điện thoại "Thì con cũng có hơn gì nó đâu, đến năm lớp 12 còn bắt ba chở đi học" Và cứ mỗi lần như thế là hắn lại nín thinh và chấp hành nghĩa vụ papa giao cho hắn. Con đường từ nhà hắn đến trường thằng em phải đi qua một đoạn dễ kẹt xe, và thế là hắn quyết định đi sớm nửa tiếng để tránh kẹt xe. Đến trường, hắn tấp xe vào quán cafe bên cạnh, gạt chống xe và hắn gọi một ly cafe đen không đường. Hắn bỗng bật cười, vì có lẽ từ lâu lắm rồi hắn không uống cafe như vậy...
Hắn hớp một ngụm cafe rồi ngồi nghĩ ngợi miên man, hắn nghĩ về nhỏ của hắn, cũng lâu lắm rồi, à, hôm đó là tiết kiểm tra lịch sử được thông báo trước một tuần, thế là còn 3 ngày trước giờ G hắn mua một bịch kẹo thật bự, đưa cho nhỏ với giọng cười cầu tài. Nhưng lần này trái với điều hắn nghĩ, nhỏ trả lại bịch kẹo và phán một câu "M sẽ không đọc bài cho N chép nữa đâu, làm như vậy là hại N đó, N phải tự làm lấy bài của mình" thế là hắn giận nhỏ đúng ba ngày ba đêm, hắn nhờ mammy mua cho hắn 1 bịch cafe thật bự và hắn quyết định sẽ thức để học cho hết gần 20 bài lịch sử, kết quả là đêm nào hắn cũng nốc 1 ca cafe không đường đắng ngắt và thức đến gần sáng để học bài. Lần đó hắn được 9 điểm, bằng điểm nhỏ, nhỏ quay sang cười với hắn "Đó, ông thấy chưa ? đâu phải ông học kém, chỉ tại ông lười mà thôi" Thế là hắn hết giận. Thế là hắn quyết định mời nhỏ đi ăn mừng điểm 9 đầu tiên trong đời của hắn mà không nhờ đến quyền trợ giúp của nhỏ, 2 đứa đến quán chè quen thuộc gần trường, hắn và nhỏ đã "chiến đấu" mỗi đứa 5 ly chè và huyên thuyên đủ thứ chuyện...
Tan trường, mưa bắt đầu lắc rắc, hắn nhìn những cô cậu học trò vừa tan trường đi thành từng tốp nhỏ nói chuyện ríu rít và lâu lâu lại bật cười khanh khách, thật hồn nhiên và vô tư... hắn chợt thèm được một lần mặc lại bộ đồng phục áo trắng quần xanh, một lần được sống lại thời học trò để làm cho trọn những gì còn dang dở...
"Mập ơi, về thôi !" em hắn gọi hắn về, hắn bước ra khỏi quán, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Rồi mưa ào ào như trút nước...
Cũng một ngày mưa như vậy... trong kí ức của hắn 10 năm về trước, hắn đã ra phi trường để tiễn nhỏ đi. Hắn đã hỏi "M đi học rồi sẽ về lại VN chứ ?" Nhỏ không nhìn vào mắt hắn và nói thật chậm "Có lẽ M sẽ không về, ba mẹ và anh của M đều ở bên đó, có lẽ M sẽ định cư luôn bên đó" thế là hắn nói "Ừa, đi đường bình an, sang bên đó rồi nhớ báo mộng về cho N biết" Và nhỏ đã nhéo hắn 1 cái thật đau. Thật ra hắn đâu muốn đùa như vậy, hắn muốn nói là "Có một người muốn M trở về VN, có một người vẫn đợi M về" nhưng hắn không nói được. Ba năm, hắn cũng không định nghĩa được tình cảm mà hắn dành cho nhỏ, hắn không biết đó có phải là tình yêu không, hắn chỉ chợt thấy sống mũi cay cay, nhưng hắn không khóc vì hắn sợ nhỏ sẽ bảo hắn là đồ mít ướt...
Rồi thời gian cứ thế trôi mau, hắn bị cuốn theo bao buồn vui của cuộc sống, rồi một lần gần đây, bạn hắn rủ hắn đi họp lớp, hắn nghe bạn bè kháo nhau rằng nhỏ đã lập gia đình, chồng nhỏ rất giàu có, làm chủ một nhà máy bia gì đó. Hắn chợt thấy vui trong lòng, nhưng cũng lại hẫng đi, như là hắn vừa đánh mất một điều gì đó quý giá lắm...
Em hắn chợt vỗ vai hắn "Mập, tới nhà rồi, chạy đi đâu thế ?" Hắn chợt giật mình thì ra hắn đã chạy qua nhà hắn một đoạn, hắn đạp thắng và quành xe lại...
Dắt xe vào nhà, hắn bất chợt đưa tay lên xoa đầu thằng em và bảo "Này nhóc, mày bớt chơi game đi, đừng có lúc nào cũng ở trong phòng, ra ngoài mà tận hưởng cuộc sống. Hãy quen thật nhiều bạn tốt, và học thật giỏi vào, mày có biết là mày đang sống những tháng năm tươi đẹp nhất trong đời không hả ?" Thằng em hắn chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên sờ trán hắn một lúc lâu, rồi bảo "Chắc cha đi mưa về bị cảm rồi, nhưng trán đâu có nóng. Tự nhiên nói chuyện gì đâu không, đúng là trẻ con". Hắn chợt mỉm cười "đúng là trẻ con..."..........
 

hainguyen

[♣]Thành Viên CLB
Muốn về nhà...
Con đường dài miên man, lạnh....
Muốn khóc
Nước mắt sao cứ chạy ngược....
Muốn là đứa trẻ ngày xưa,
Ba vẫn cưng, vẫn chiều, vẫn cõng đi dòng dòng xóm làng...
Khi bé, ta buồn, ta dỗi, ta hờn, mẹ chiều, cha nựng, anh chị dỗ dành,giờ ta lớn, ta sẽ phải tự nín phải không nhỉ?

 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Một ngày rồi cũng trôi qua...còn bao công việc muốn làm còn dang dở... Cố gắng lên nào TÔI ơi!!!!
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Tớ kể bạn nghe chuyện này nhé, hôm nay Ba tớ vô SG đó, có cả 2 bác nữa nhưng mà Ba tớ biểu là đi với anh bạn của Ba tớ và thế là Ba tớ không ghé KTX của tớ nữa, tớ hơi buồn một tí! chỉ hơi buồn 1 tí thôi.
Tớ hứa là tớ dẫn bạn đi gặp Ba tớ, nhưng không được rồi. Chắc để sau ngày cn đi ha. Thứ 6 này anh tớ vô nữa đó, rùi 3 anh em đi xuống Vũng Tàu nè.
Tớ đang vừa viết nhật ký, vừa nói chuyện với em rể của bạn á. Chiều nay sẽ có quà cho bạn nà, là do chính tay em iu của tớ làm đó nhe. Tớ tính mang vô hồi hè rồi nhưng lúc đi tớ lại quên mất.
Ôi, lâu lắm rồi tớ mới nói chuyện với em iu của tớ. Nó hứa là tết về sẽ cho tớ coi món quà cực kỳ dễ thương đó.
Nhớ quá là nhớ đi thôi!:dacy:
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Có những ngày phải "băn khoăn" về nụ cười. hj. Đó là một cảm giác đánh đổi thú vị. Cười thì đau, không cười thi không đau. Thật là khó chọn nhưng không làm khác đi được cảm xúc của mình, nên kết quả là vẫn cứ cười thật tươi. Cái kiểu cười của mình soi gương cũng thấy thật buồn cười, méo xẹch và ngộ đời. :) . Cười mà đau khổ thế không biết. hjhj. Vậy mà hôm nay, "bị" cười nhiều nữa chứ! Cái lớp học buồn thiu, tới ngày cuối cùng lại vui đến lạ! Bỗng dưng mọi người thân thiết vào cái ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng thật thú vị! ^^
 

moon_tsuki

Giải Nhất Cuộc Thi Kỹ Năng Số
Hôm nay nó thức khuya, thức để làm một việc thật "ngớ ngẩn" là... viết blog. Lâu rồi nó không có thời gian, không có tâm trạng viết về những điều nhỏ bé nhưng luôn làm nó mỉm cười hạnh phúc mỗi lúc nhớ về.

Hôm nay, nó đã tìm lại được một gốc trời của tuổi thơ, của những niềm vui bé nhỏ nhưng trọn vẹn.

Cám ơn nhé! Nó của ngày xưa...
 

nhungmtv

Thanh viên kỳ cựu
Không sao đâu , cố gắng chịu "đau" chút đi rồi nó sẽ tự lành , cố gắng lên nhé
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Bạn nói mình: "Đồ mít ướt!" - Ừ, tao mít ướt á, mít ướt vì mày chứ ai? Ai biểu mày nhắc lại chuyện hồi xưa làm chi?
Hôm nay, mình trống trải lắm. Thấy chạnh lòng. Mình cần quan tâm. Nhưng bản thân mình chưa quan tâm ai đúng nghĩa. Mình có cảm giác sắp trôi tuột điều gì đó. Thường thì những lúc này không biết mình nhìn lên hay nhìn xuống.
Sức khoẻ dạo này chơi khăm mình, làm mình cần nhiều thứ. N
hưng có những thứ còn quý hơn thuốc viên. Nhớ cái đoạn trong truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ......
 

all i need

Thanh viên kỳ cựu
Một ngày của tất cả những cảm xúc.Đến rồi đi,sự thay đổi thật vôi vã. suốt trên con đường về nhà ta gom nhặt được biết bao mẩu cảm xúc. Một chút vui rồi thoáng buồn, một chút nhớ rồi lại đau, một chút ồn ào rồi lặng im, một chút hạnh phúc rồi cô đơn, một chút ấm áp rồi lạnh lẽo bao trùm.Một chút lo lắng và hy vọng,rồi lại buông xuôi tìm yên bình.
Tại sao ta cứ phải sống trong những ngày như vầy. Dẫu biết là nên lạc quan mà sống nhưng thực tế co đơn giản như lý thuyết đâu,hành động cũng đâu đơn giản như trong suy nghĩ.
Nếu.....ước gì.....giá mà.....
 

ivenle

Thanh viên kỳ cựu
Biết bao khó khăn, dự định đang ấp ủ... lại sắp có sự thay đổi nữa rồi... cố lên thôi...

Vững tin vào những gì mình đã chọn :dangyeu:
 

khỉ con

Thành viên năng động
hihi , tài khoảng của mình đã đươc kích hoạt , vui quá đi mất , giờ thì mình có thể gởi bài lên diễn đàn rùi , một ngày nhiều may mắn :cuoihaha:
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010 Góc cảm xúc 14
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
lobe_dream Nhật ký...!!! Góc cảm xúc 11
ythan3 quyển nhật kí trong KNSO Góc cảm xúc 1
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
hoaihuong_8x [CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D" Góc cảm xúc 30
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật KENDY DAT :-* Góc cảm xúc 35
N Nhật kí của nhungv2 :D Góc cảm xúc 15
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
kimoanh2012 [Kim Oanh]:Nhật kí giảng đường Góc cảm xúc 10
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật Ngọc Ngô!!! Góc cảm xúc 14
hainguyen CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÂN CHỦ NHIỆM - hero-hnam Góc cảm xúc 6
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật Bluesea88!!!!! Góc cảm xúc 30
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em yêu- cánh buồm đỏ - Quyên "quằn quại" của nhóm! Góc cảm xúc 17
tritai Chúc mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 22
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
vinguyen Sinh nhẬt vui vẺ nhÉ gemily!!! Góc cảm xúc 9
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật kyniemmua!!!!! Góc cảm xúc 23
hainguyen Nhật kí hình trình xuyên miền tây… Góc cảm xúc 18
tritai Mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 12
Gemily Gửi đến anh của pé trong ngày sinh nhật thứ 21 này! Góc cảm xúc 4
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em- Phan Thành Đạt Góc cảm xúc 15
hainguyen Chúc mừng sinh nhật bạn TUẤN PHI Góc cảm xúc 14
Tin Yêu Nhật kí "Khoảng Lặng" - 4/2010 Góc cảm xúc 2
Tin Yêu Nhật kí "Dấu Ấn" - tháng 3/2010 Góc cảm xúc 8
mnizeky Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!! Góc cảm xúc 8
hainguyen Chúc mừng sinh nhật chị Cẩm Tú Cầu Góc cảm xúc 16
Lu Song Qing Chúc mừng sinh nhật Sóng! Góc cảm xúc 8
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
Su Aries Ngày Mưa............. Góc cảm xúc 0
N [Teen story] Và ngày mai nắng lên Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
benny [Cảm xúc] Ngày chữ "rớt" Góc cảm xúc 10
kực_kì_lì [Cảm xúc]Nếu 1 ngày... Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top