Nhật ký, ngày...tháng...năm...

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Trung thu rồi, thèm cái cảm giác được tung tăng rước đèn như hồi nhỏ. Được Ba mua cho cây đèn ông sao rồi được cùng đi rước đèn với các anh chị em trong xóm, được đi phá cố, được lượn khắp xóm làng và nhìn những ánh đèn trong đêm tối. Cái ngày ấy chưa có điện nên ánh đèn ông sao cũng đẹp ghê :) Thèm được trở về tuổi thơ,...
Phòng mình hum nay đã về quê ăn trung thu hết rùi. Một mình ở phòng trọ, trời lại lành lạnh nên cũng thèm được về nhà với Ba mẹ lắm. Thời gian qua thật nhanh mà, năm nay làm ăn thất bát nên không có quà trung thu cho cháu luôn nà.
 

chiecla11

Thành viên mới
rồi bạn sẽ theo đuổi được ước mơ của mình mà, vì ông trời sẽ không phụ tấm lòng của bạn và rồi em trai bạn sẽ học thật giỏi ra trường công việc thật tốt
cố lên bạn nhé
 

hue_yeu_thuong

[♣]Thành Viên CLB
Hơn một tuần ở Đà Nẵng, chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn sắp tới. Cố gắng cho ngày vào HCM :bimat:
 

jodiepham2204

Super Moderator
Phụ nữ có những lúc yếu mềm sao luôn cần người mình yêu bên cạnh làm gì nhỉ, cần thì cần mà có được gì đâu cơ chứ, đàn ông lúc nào cũng hỏi ngược lại là không có anh thì em làm sao...
Chị bảo là ôi con gái, sao cứ làm khổ mình rồi để con trai nó cứ phây phây nhỉ..?
Đời là thế, chán chết đi được.
 

hue_yeu_thuong

[♣]Thành Viên CLB
Phụ nữ có những lúc yếu mềm sao luôn cần người mình yêu bên cạnh làm gì nhỉ, cần thì cần mà có được gì đâu cơ chứ, đàn ông lúc nào cũng hỏi ngược lại là không có anh thì em làm sao...
Chị bảo là ôi con gái, sao cứ làm khổ mình rồi để con trai nó cứ phây phây nhỉ..?
Đời là thế, chán chết đi được.

Vì con gái là con gái thôi chị à
:cuoihaha: :cuoihaha: :cuoihaha:
Với em thì lúc buồn có ai đó ở bên cạnh cũng tốt hơn là một mình, không hẳn là con trai đâu chị nhé :)
 

Sóng

Thanh viên kỳ cựu
Thành viên BQT
15.12.2012
Em nhắn cho mình: "Chị ơi, em buồn quá chị ơi."
Mình hiểu cái lý do khiến em buồn, có hẳn một bản tường trình để mình hiểu toàn bộ câu chuyện từ đầu cho đến hôm nay.

Một chút buồn, một chút trách cứ, một chút giận, một chút thất vọng...
Đôi khi, không thể hiểu tại sao các em lại lựa chọn cách cư xử đó?
Hay là vì mình đã không hiểu được suy nghĩ của các em?
Còn điều gì đằng sau sự im lặng, đằng sau những sự "vô tư"?

Mỗi người một tâm trạng.
Nhưng lúc này, đọc những dòng tâm tư, nghe những gì các em kể, tự dưng lại thấy lòng thương dâng tràn.
Mình nhận ra tầm quan trọng của cái gọi là TRÁCH NHIỆM, nó là cái đầu tiên mà ta cần phải có để trở thành một người đáng tin cậy.
Thôi thì, hãy gặp mặt nhau, để làm rõ những tâm tư, để giúp nhau cùng sửa chữa lỗi lầm, như mục tiêu cao nhất mà chúng ta đã tâm niệm: SỰ TRƯỞNG THÀNH.

Hãy dũng cảm đối diện nhau.

Một tin nhắn khác gửi đến, "Em thấy mình tủi hổ vì dù biết chị đang bối rối mà không làm được gì hơn..."
Ôi, em nhạy cảm quá rồi. Nhưng dẫu sao, vẫn thấy lòng ấm áp vô cùng khi em nhắn cho mình như thế.
Cảm ơn em nhiều lắm!
 

butachiok

Thành viên mới
Cũng lâu rồi mình mới vào lại .. hy vọng mọi người sẽ cùng nhau xây dựng sân chơi này :D
Chúc các bạn luôn vui vẻ :)
 

hoaihuong_8x

[♣]Thành Viên CLB
07/02/2013 (27 Tháng Chạp)
Cảm xúc những ngày cuối năm thiệt khó tả, hôm nay mình đã đi làm sớm, cố gắng giải quyết hết tất cả những việc còn tồn đọng để mai thong dong về quê sum vầy cùng gia đình. Ôi, thèm được đắp chăn mà ngủ quá, thèm được ăn những món dân dã, độc lạ mà ở SG mày khó có thể tìm thấy được. :nghingo:

Một năm mới nữa lại đến, mình càng cảm nhận được mình đã lớn lên, trưởng thành hơn và tương lai đang ngày càng rõ ràng trước mắt mình. Hì, quyết tâm năm mới phải tiến thêm một bước nữa trong con đường sự nghiệp và tình duyên. :)

Không biết giờ này còn có bao nhiêu bạn KNS cùng chung tâm trạng với mình nhỉ?

Nhân dịp lần đầu tiên viết nhật ký trên topic này và cũng nhân dịp năm mới, chúc tất cả các cựu thành viên, thành viên, cộng tác viên và tất cả các bạn trên diễn đàn CLB Kỹ năng sống một năm mới tràn đầy sức khỏe và nghị lực để thực hiện những ước mơ, hoài bão của bản thân nhé, một năm mới gặt hái được nhiều thành công nè. :mimcuoi:
 

jodiepham2204

Super Moderator
Hôm nay mình và anh ghé thăm chị Thủy và thằng nhỏ, nhóc con có cái tên đẹp và lãng tử ghê, Đức Huy :)
Chị gọi mình là mẹ vợ :) kể ra con rể mình dễ thương lắm, không khóc nhưng ị cho mình 1 bãi ra cả áo cả quần, lão già đáng ghét kia còn chụp hình lại rồi mới đi lấy giấy lau nữa chứ, gugu.
Có nhóc con tự nhiên mọi thứ bỗng dịu dàng và thơm phức ^^

Lão dạo này đã thay đổi nhiều, chiều mình nhiều quá, cái gì cũng nhẹ nhàng và ngọt ngào :) Phải ghi lại những tháng ngày hạnh phúc này mới được :)
 

ngocnham

Thành viên mới
Có một nửa để quan tâm. được quan tâm , được chăm sóc thật là hạnh phúc:dacy:
 

power of desert

[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay đọc những dòng tin này thấy vui lạ quá.
Chập chùng tâm trạng để hiểu rằng đã nửa năm rồi, kể từ ngày mình nôn nao đón tết, anh nhỉ?
Thời gian trôi đi nhanh quá.
Chợt nhớ lại những ước mơ, những hi vọng, những cái đích mình đặt cho năm nay.
Nhớ, ngẫm và rồi lại tiếp tục...
Không biết khi anh Hoài Hương đọc lại dòng nhật ký này, anh có cảm tưởng gì không ta ??? :)
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Sáng chủ nhật, dậy sớm hơn một tí để ngày chủ nhật được dài hơn :) Chở đứa em ra công viên mà lạnh đến rùng mình. Ở nhà mình còn lạnh hơn thế, một cảm giác nhớ & rất thích.
Cắt tóc, lại gọt thêm chút cho nó gọn gàng mà tiếc, tóc đã dài thêm được chút rồi, cắt một cái là lại ko cột đuôi gà được nữa :(
Tối lên chùa, hưởng không khí thanh tịnh, đọc kinh theo mọi người mặc dù mình cũng chẳng hiểu gì lắm, nhưng mình biết mình cầu mong điều gì.
ăn chè cùng 2 đứa cùng phòng, chơi trò rút mấy cái thanh xếp lên rồi về nhà đi ngủ. Vậy là cũng kết thúc ngày chủ nhật.
Đầu tháng 12 rồi đấy, chỉ có 30 ngày nữa là hết năm 2013. có chút sợ, có chút buồn và lo lắng nhưng cũng phải cố gắng. Cầu mong mọi điều tốt đẹp!!!
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Mọi thứ đang rối tung lên. Nhiều cơn sóng đang ập tới. Nhiều vai trò mình cần phải làm tốt. Cố gắng và mạnh mẽ nữa. Hôm nay bị người khác lấn át, mình im lặng, chẳng muốn tranh cải gì. Chẳng có gì đáng kể ngoài việc âm lượng to hơn mình. :(
 

MaiHuong_vt

[♣]Thành Viên CLB
Thương Chị quá @lapdong ơi... Mặc ng mình cứ là mình ch ạ... Nóng giận chỉ hư hao cả thôi... Ch sẽ làm tốt thui nè..mọi chuyện :)
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
@MaiHuong_vt Chị rất vui vì em đã trả lời chị, nhưng vui hơn vì em đã trở về và đang ở đây. Ấm áp quá :) Thương quá đi :chaymaucam:
 

canh buom do

Cây đang thụ phấn
Thành viên BQT
Thấy Lapdong về nhà, mình cũng bắt chước về nhà. Khi vui thì không nói, khi buồn người ta thường nghĩ đến nhà của mình và quay về. Căn nhà vẫn vậy, chỉ có người là khác đi.
Hôm nay, một mình làm ở công ty, chẳng làm gì nữa, chẳng biết suy nghĩ sao mà lại buồn dù mọi chuyện cũng chẳng có gì để buồn. Tự hỏi sao mà con người lắm chuyện thế không biết, tự làm mình buồn, tự làm mình đau khổ làm gì?
Bản thân mình quá ích kỷ và nhỏ nhen. Thật tự xấu hổ.
 

lapdong

Quản Trị Viên
Thành viên BQT
Chị hôm nay về nhà thấy em ra chào thì phải vui chứ chị canhbuomdo ^^ Chắc hôm nay trời buồn, mưa nhiều nên tâm hồn ướt át đấy chị :) Em cũng ướt hết lòng luôn :D
 

jodiepham2204

Super Moderator
Mình lúc nào cũng đi làm sớm nhất trong công ty, vì mình giữ chìa khóa mà. Tự nhiên vô chỗ ngồi, nhìn mấy cái bàn trống huơ trống hoắc, tự nhiên khóc huhu. Ừ thì mấy đứa nhỏ đi hết rồi, thôi ráng làm tốt nha, ráng có một cuộc đời tốt đẹp hơn. Sóng sau xô sóng trước, quy luật muôn đời không đổi. Tụi nó chẳng bao giờ gọi mình là bánh bèo, tại với chúng nó, mình là người phụ nữ mạnh mẽ và đanh thép lắm, chúng nó sợ mình cũng vì đó. Thiệt ra mình không bao giờ có thể kiềm lòng nổi trước những chia ly. Nhớ chúng nó nhiều lắm, nhiều vô cùng, đang viết mà cũng khóc đây nè :)
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010 Góc cảm xúc 14
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
lobe_dream Nhật ký...!!! Góc cảm xúc 11
ythan3 quyển nhật kí trong KNSO Góc cảm xúc 1
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
hoaihuong_8x [CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D" Góc cảm xúc 30
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật KENDY DAT :-* Góc cảm xúc 35
N Nhật kí của nhungv2 :D Góc cảm xúc 15
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
kimoanh2012 [Kim Oanh]:Nhật kí giảng đường Góc cảm xúc 10
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật Ngọc Ngô!!! Góc cảm xúc 14
hainguyen CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÂN CHỦ NHIỆM - hero-hnam Góc cảm xúc 6
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật Bluesea88!!!!! Góc cảm xúc 30
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em yêu- cánh buồm đỏ - Quyên "quằn quại" của nhóm! Góc cảm xúc 17
tritai Chúc mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 22
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
vinguyen Sinh nhẬt vui vẺ nhÉ gemily!!! Góc cảm xúc 9
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật kyniemmua!!!!! Góc cảm xúc 23
hainguyen Nhật kí hình trình xuyên miền tây… Góc cảm xúc 18
tritai Mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 12
Gemily Gửi đến anh của pé trong ngày sinh nhật thứ 21 này! Góc cảm xúc 4
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em- Phan Thành Đạt Góc cảm xúc 15
hainguyen Chúc mừng sinh nhật bạn TUẤN PHI Góc cảm xúc 14
Tin Yêu Nhật kí "Khoảng Lặng" - 4/2010 Góc cảm xúc 2
Tin Yêu Nhật kí "Dấu Ấn" - tháng 3/2010 Góc cảm xúc 8
mnizeky Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!! Góc cảm xúc 8
hainguyen Chúc mừng sinh nhật chị Cẩm Tú Cầu Góc cảm xúc 16
Lu Song Qing Chúc mừng sinh nhật Sóng! Góc cảm xúc 8
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
Su Aries Ngày Mưa............. Góc cảm xúc 0
N [Teen story] Và ngày mai nắng lên Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
benny [Cảm xúc] Ngày chữ "rớt" Góc cảm xúc 10
kực_kì_lì [Cảm xúc]Nếu 1 ngày... Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top