Nhật ký, ngày...tháng...năm...

huutinhbk07

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay mình thuyết trình : "xử lí sự cố tràn dầu trên biển" được thầy khen (1)
Về đến phòng down bộ phim hoạt hình mới ra, coi thấy hay quá (2)
Huhu...từ (1) và (2) suy ra: hôm nay vui quá đi.
 

tom4ever

Thanh viên kỳ cựu
@ chị sóng : cảm ơn chị nhé , cố gắng try and try :)

Tối nay đi chơi cùng lũ bạn , nhìn tụi nó làm mấy trò quái đản mà cười đau bụng :p , thấy yêu đời hơn ồi
 

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Hôm nay là một ngày có thể nói là vui nhất tuần. Nào là được hát, được ăn, được uống và được nói lời chúc mừng sinh nhật đến người khác. Và ... một cảm giác vui sướng, bình an khi quanh ta vẫn còn đó những niềm vui, những con người giàu tình yêu thương.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc
Ta có thêm ngày nữa để... yêu thương.
 

thanhdat1004

[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt trong năm. Ngày mà cách đây hơn 20 năm đã có một chàng trai rất đẹp trai, phong độ,...ra đời. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi, Cảm ơn tất cả các bạn đã ở bên cạnh tôi. Cảm ơn đã cho tôi sức khỏe, Cảm ơn những người đã giúp tôi có được ngày hôm nay,....

Sinh nhật năm nay thật vui. Đ được cả nhà chúc mừng sinh nhật Đ. Sinh nhật mà có nhiều người chúc mừng Đ nhất. Nhưng sâu thẳm trong Đ vẫn thấy trống vắng và chờ đợi. Đ phải nói xin lỗi mọi người vì điều đó. Nhưng một ngày thật trọn vẹn. Đ đã vui chơi hết mình.

Sinh nhật này Đ chưa nhận được lời chúc từ phía gia đình nhưng các bạn đã bù đắp được cho Đ. Cả ngày được ở bên cả nhà và chờ điện thoại từ gia đình và ...Nhưng k có nhận được gì từ họ. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn BTC đã nhớ tới sinh nhật của Đ, Mọi người đã hát chúc mừng sinh nhật Đ. Chị Ngọc đã tặng "sữa của chị" cho Đ, pé Sương đã tặng quà cho Đ, và người chị đặc biệt của Đ, chị Vân Thư.....
 

vinguyen

[♣]Thành Viên CLB
Thật sự không hiểu sao đầu tuần mình lúc nào cũng trống rỗng thế này!!! Mệt mỏi,chán nản...Biết rằng có quy luật những con sóng,nhưng cảm giác trống trải ,buồn bã cứ như vồ vập xung quanh mình, mình tự nhiên tức giận vô cớ...Ghét cái cảm giác bị bỏ rơi...Ghét cảm giác làm gì cũng thấy mình chẳng là gì cả...nghẹn ngào...Mình ghét ,mình ghét tất cả...ghét mọi người!!!!!!!:khocto:
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Một ngày chỉ toàn ngủ và ngủ, tuy sướng nhưng buồn quá.
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
sắp hết ngày rùi,giờ là chuẫn bị tắt máy.Hum nay onl hơi nhiều,spam cũng nhiều.Nhưng bài học,thì chẳng có gì.Có phải đã qua đi 1 ngày vô nghĩa.???
hum nay bình thưởng,ít nhất là bình thưởng so với những ngày trước rồi.Bình thường thế này,có nên giữ mãi không?hay là nên tạo nhiệp điệu gì đó để thay đỗi không khí hiện tại.Mà thôi,mới bình thường,không nên đòi hỏi..tạm thời là thế.Hết 1 ngày.
 

tom4ever

Thanh viên kỳ cựu
Mới vô học buổi đầu tiên mà thấy hơi nản thấy thời gian học eo hẹp quá , suốt ngày đi làm tối nào đi học kiểu này chịu sao nổi =.="
 

tuanphi

Thanh viên kỳ cựu
Một ngày bình thường như bao ngày khác. Chán...sao niềm vui bao giờ cũng ít hơn nỗi buồn vậy nà. Chắc có lẽ niềm vui thì dễ quên, còn nỗi bùn thì làm ta nhớ mãi.
 

-Tin.Luv-

Thanh viên kỳ cựu
Kết thúc 1 ngày làm việc mệt lả...:)

P/s : Cám ơn đời mỗi khi xế chiều
Tin lại có thêm 1 ngàn để ăn chè....:)
 

ngocem28

Thanh viên kỳ cựu
Hồi trưa tám với bà 8 tui biết bà tám có gì đó rất buồn mà hổng chịu nói với tui gì hết cứ bỏ lửng câu. Thật buồn khi không được ai tin tưởng oy. Bà tám nói rằng cả con nhỏ bff (best friend 4rerver), gia đình cũng hổng nói nữa chứ là 8 cùi bắp này. Thui vậy miệng của tám mà tám nói tui mới biết chứ. Chỉ biết chúc tám rằng tám ngủ ngon nha!!!!
Tối đi học anh văn về thì nhận được đề tài. Chờ đợi nó cả tháng oy mà giờ này mới có. Có rồi lại càng buồn thêm vì không biết sẽ thế nào. Chỉ biết phải cố gắng phải thật cố gắng thôi để hoàn tất cái quãng đời sinh viên chứ. Tạm biệt những ngày ăn chơi...
 

vinguyen

[♣]Thành Viên CLB
Hôm nay mình lại buồn nhưng vui, mình đã trải nghiệm của sự yêu thương trọn vẹn, mình đã sai lầm. Trong tình cảm của yêu thương ít nhất phải có một người vượt lên trên sự vị kỉ của mình, bỏ đi cái tôi để giữ được một tình cảm tốt đẹp....Tôi không muốn làm người cao thượng đó, vẫn nghĩ rằng mình không sai.......Nhưng tôi sẽ mất đi ,mất đi những kỉ niệm đẹp........Vui biết mình đã sai...


Cảm ơn cuộc sống ban cho tôi những người bạn, cảm ơn anh đã chia sẻ với tôi, con người nhỏ bé nhưng tình cảm thật vĩ đại.....cảm ơn tôi đã hiểu, biết tha thứ cuộc sống tươi đẹp hơn! Cảm ơn anh ku nhé:cuoihaha:
 

kyniemmua

<b><font color=green>Giải Nhì Viết Về Người Phụ Nữ
Hôm nay mình đã đưa ra một quyết định có lẽ sẽ ảnh hưởng xấu đến tương lai của mình nhưng mình vẫn quyết định như vậy, cuộc sống ơi, tôi đang rất bế tắc, hãy cho tôi biết mình phải làm gì đây?
 

hoang hon tim

Thanh viên kỳ cựu
Hôm qua mình rất vui khi được nói chuyện vơí bạn. Một ngươì chưa gặp mặt nhưng để lại trong mình một ấn tượng sâu sắc. Mình hy vọng được nói chuyện vơí bạn nhiêù hơn nữa, mong sớm gặp bạn hơn và mong cho tình bạn của chúng ta luôn được vĩnh cưủ bạn nhé!!!!
Chúc những gì tốt đẹp nhất luôn đến vơí bạn. Hẹn gặp lại!
 

nhok_con1991

Thanh viên kỳ cựu
Sáng dậy thấy khó chịu trong người,mở mắt ra muốn ngồi dậy mà người cứ đơ ra.Cứ có cảm giác chán chán sao ấy...thật không hiểu nỗi...
sao lúc nào mình làm việc cũng phải : "nước tới chân mới nhảy" thế nhỉ?Phải thay đổi,thay đổi thôi.....
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010 Góc cảm xúc 14
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
lobe_dream Nhật ký...!!! Góc cảm xúc 11
ythan3 quyển nhật kí trong KNSO Góc cảm xúc 1
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
hoaihuong_8x [CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D" Góc cảm xúc 30
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật KENDY DAT :-* Góc cảm xúc 35
N Nhật kí của nhungv2 :D Góc cảm xúc 15
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
kimoanh2012 [Kim Oanh]:Nhật kí giảng đường Góc cảm xúc 10
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật Ngọc Ngô!!! Góc cảm xúc 14
hainguyen CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÂN CHỦ NHIỆM - hero-hnam Góc cảm xúc 6
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật Bluesea88!!!!! Góc cảm xúc 30
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em yêu- cánh buồm đỏ - Quyên "quằn quại" của nhóm! Góc cảm xúc 17
tritai Chúc mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 22
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
vinguyen Sinh nhẬt vui vẺ nhÉ gemily!!! Góc cảm xúc 9
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật kyniemmua!!!!! Góc cảm xúc 23
hainguyen Nhật kí hình trình xuyên miền tây… Góc cảm xúc 18
tritai Mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 12
Gemily Gửi đến anh của pé trong ngày sinh nhật thứ 21 này! Góc cảm xúc 4
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em- Phan Thành Đạt Góc cảm xúc 15
hainguyen Chúc mừng sinh nhật bạn TUẤN PHI Góc cảm xúc 14
Tin Yêu Nhật kí "Khoảng Lặng" - 4/2010 Góc cảm xúc 2
Tin Yêu Nhật kí "Dấu Ấn" - tháng 3/2010 Góc cảm xúc 8
mnizeky Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!! Góc cảm xúc 8
hainguyen Chúc mừng sinh nhật chị Cẩm Tú Cầu Góc cảm xúc 16
Lu Song Qing Chúc mừng sinh nhật Sóng! Góc cảm xúc 8
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
Su Aries Ngày Mưa............. Góc cảm xúc 0
N [Teen story] Và ngày mai nắng lên Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
benny [Cảm xúc] Ngày chữ "rớt" Góc cảm xúc 10
kực_kì_lì [Cảm xúc]Nếu 1 ngày... Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top