Nhật ký, ngày...tháng...năm...

mercury

Thanh viên kỳ cựu
Ngày mưa, đêm lạnh, nhà vắng
Chỉ còn ta với ta.
Tiếng còi xe in ỏi, tiếng người hí hả gọi nhau.
Nhưng đồng hành với ta chỉ tiếng gõ bàn phím.
 

kieuphuong

Thanh viên kỳ cựu
Mấy hôm nay p về nhà mà k xin phép ai hết, sau sn toàn là chuyện buồn, nhận nhiều nhưng cũng mất nhiều. Nhưng cũng may là trong chuyện buồn lại có chuyện vui, trong thất vọng lại nhận ra tình cảm của mọi người dành cho mình thật nồng ấm biết bao! Mới nãy lên sg mà mắc mưa, chạy vô nhà xong thì mưa ào ào luôn, hi vọng là những ngày tiếp theo mọi việc sẽ suông sẻ! Cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho p rất nhiều! giờ thì đọc bài đây, từ tối t5 đến giờ mà chỉ có 146 bài chưa đọc????sao mà buồn quá!!!! Mít quay lại rồi hả e? cố lên nghen! Swynts nữa, đừng làm mọi ng hú hồn nữa nha, hihi
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Thứ bằng ngày đặc biệt trừ một, ngày đặc biệt, tháng bằng ngày đặc biệt cộng một, năm bằng ngày đặc biệt cộng hai....

Lâu òy hông ai viết nhật kí, nhưng mà từ ngày có ta thì nhật kí sẽ xôm hơn, nóng hơn, rộn ràng hơn =]]

Thật ra ta chỉ thắc mắc, nếu có topic này, blog của 4rum còn để làm gì nữa >.<


Hôm nay vui.... (mà thật ra ngày nào mình cũng vui nên...)... thật ra là nó cũng bình thường :| Dậy sớm, mà cứ muốn nằm trên giường để suy nghĩ xem nên bước xuống giường bằng chân nào... và nên làm gì trước tiên, "rửa mặt hay đánh răng?".
Mà thật ra là mình đang nói xạo :| Lúc đó mà suy nghĩ gì nổi! Chắc lại như bình thường, vừa nghĩ, vừa ngủ :D Và sau khi nhảy xuống giường, chạm đất bằng 2 chân thì.... lại vừa đánh răng, vừa rửa mặt.... =]]

Dậy sớm, lướt qua những công việc lóe lên trong đầu khi õng a õng ẽo trên giường và gửi đơn qua mail trước. Do có một giọng nói ngọt ngào không tương xứng với gương mặt bánh trán nên trực tổng đài không phải là một ý tồi :D 7-8k/ tiếng chắc cũng không tệ lắm. Làm cho vui để còn rủng rỉnh đi Hoa Hướng Dương nữa chứ :|

Không qua nhà cô nữa, quyết định đi xuống nội luôn. Hôm nay nhà làm tiệc để chiều cô Vân ra Hà Nội. Haiz, mình cũng muốn bay quá, khổ cái dịch cúm cứ hoành hành :( Hôm nay ăn có một món lẩu, mà ai cũng no căng bụng. Ngon cực, ngọt và bổ dưỡng đến từng cm [khối]... Do đặc tính của món ăn đơn gian và không cầu kì nên chén bát cũng bằng số người ăn. Ý là bớt đi một gánh nặng cho khâu rửa và làm sạch :">

Chiều hì hục với đơn xin việc. Nó thiết kế xấu hơn và không có "đủ đất" để mình "dụng võ". Muh không sao, mấy công việc phổ thông thì cầu kì quá dễ bị ăn dép =.=' Ten ten ten tèn, cũng điền xong, đẹp và không sai lỗi chính tả :D Mai sẽ lên đường đi "thỉnh kinh" cùng con NA. Mà mọi thứ sẽ ổn thôi, không kiếm được việc làm thì mình ở nhà. Cũng không phải nuôi "5 con với 1 chồng" nên cứ từ từ mà phè phỡn =]]

Khữa khữa, mình đang vui, mà vẫn còn ức chế vì không có avatar và trang cá nhân xinh đẹp :( Đừng ai cám ơn bài này của tui nhaz >.< Tui hông cám ơn cho mấy người lại đâu :"> Tui viết dài, vết nhiều, chẳng qua để cái số trước chữ EXP nó bự bự chút =]]
 

huynh_thy

[♣]Thành Viên CLB
23h07/07/08/09
Mấy ngày hôm nay đi nhiều, làm nhiều và học được nhiều nhưng mà vẫn thấy thiếu... Thiếu gì nhỉ? Thiếu một ai đó hay thiếu một cái gì đó ấm áp. Nói sao bây nhỉ? Tôi là một con người của công việc, của dự định, của điều gì đó không liên quan đến hai chữ "yên bình", nghe có vẻ mệt mỏi và nặng nề quá nhưng đó mới chính là tôi, nếu như không có những điều đó thì tôi sẽ không là gì cả, cho nên không được chối bỏ mà chỉ có thể cân nhắc xem điều gì là cần cho mình trong thời điểm hiện tại. Đôi lúc việc từ bỏ một nơi mà mình từng gắn bó thật không vui xíu nào nhưng có đôi lúc phải từ bỏ để bước xa hơn và để... nếu một ngày nào đó trở lại tôi sẽ có ích hơn bây giờ.
Yêu mọi người nhiều nhưng đôi khi lại không nói được, chỉ có thể đến và sẵn sàng cho ai đó một bờ vai, một cái ôm khi họ muốn ghé con đường mà tôi đang đi để biết rằng cuộc sống là một chuỗi liên kết giữa người và người.... Và không bất cứ ai có thể phá bỏ mối liên kết đó!

 

ting

[♣]Thành Viên CLB
23h07/07/08/09
Mấy ngày hôm nay đi nhiều, làm nhiều và học được nhiều nhưng mà vẫn thấy thiếu... Thiếu gì nhỉ? Thiếu một ai đó hay thiếu một cái gì đó ấm áp. Nói sao bây nhỉ? Tôi là một con người của công việc, của dự định, của điều gì đó không liên quan đến hai chữ "yên bình", nghe có vẻ mệt mỏi và nặng nề quá nhưng đó mới chính là tôi, nếu như không có những điều đó thì tôi sẽ không là gì cả, cho nên không được chối bỏ mà chỉ có thể cân nhắc xem điều gì là cần cho mình trong thời điểm hiện tại. Đôi lúc việc từ bỏ một nơi mà mình từng gắn bó thật không vui xíu nào nhưng có đôi lúc phải từ bỏ để bước xa hơn và để... nếu một ngày nào đó trở lại tôi sẽ có ích hơn bây giờ.
Yêu mọi người nhiều nhưng đôi khi lại không nói được, chỉ có thể đến và sẵn sàng cho ai đó một bờ vai, một cái ôm khi họ muốn ghé con đường mà tôi đang đi để biết rằng cuộc sống là một chuỗi liên kết giữa người và người.... Và không bất cứ ai có thể phá bỏ mối liên kết đó!
Chúc em thành công với những dự định của mình. Mong em!^^
 

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
“Khi bạn quá tin cậy hoặc sùng bái một ai, chắc chắn bạn ko bao giờ đề phòng, thậm chí nghi ngờ. Và đôi khi bạn chết vì niềm tin ngây thơ của mình”

Cuốn sách mình vừa đọc hôm wa nói thế, còn hôm nay, đời mình lại tiếp tục fát ngôn thế.

“Tình bạn là tình yêu ko cánh”, thế thì tình bạn dễ làm cho con người ta rơi fịch xuống mặt đất cứng rát fải ko nhỉ ? Rơi hụt hẫng, bàng hoàng, chới với, đau điếng, tức tối, đắng chát, lặng câm…để rồi, buông. Buông những mảnh vỡ tình bạn tứ tung, lã chã, mặc kệ.

Ngày, niềm tin của mình bỗng chốc rớt giá, rẻ mạt, thời gian thừa mứa, rỗi dài hơi.

Ngày, 8 năm, hay mấy năm đi nữa, cũng chỉ là huyễn hoặc, tan ra, tan đi, tan mất hút.
Xa lạ, khô khốc và cụt lủn… Mình, rơi tõm.

Ngày, vô ngôn.
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Bực lắm, bực thật á :|

Cái 4rum đầu tiên tham gia, ham hố lắm, suốt ngày tham gia ba cái topic xì pam để câu bài. Spam đến nỗi nghỉ 4rum 4 tháng mà vẫn còn đứng nhất trong top spam=.=' Sau này qua VinaGame thì tụi nó lại xô bồ quá, gặp đâu cũng spam nên khiến mình "tức giận" và bo xì 4rum "vờ nờ gờ" đó luôn. Qua 4rum này, thấy mình cũng post bài được lắm mờ. Chắc là có spam, lâu lâu cũng viết mấy bài ngăn ngắn :|, mà tự nhiên bị nhắc là bực mình à nhazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Haiz, không nói nữa, nói nữa mình lại cáu và bị banned nick cho xem :| Mà công nhận 4rum gì toàn nick màu, qua giờ chẳng thấy mem, toàn thấy Mod với Smod với Admin.

Sáng nay ở nhà, ngựa ngựa cái bài ấn tượng nickname. Thấy cũng hay, muốn tham gia cho nó xôm :"> Toàn đọc lời ngỏ nên không biết là cuộc thi có một box riêng và bài thi là phải post lên thành một topic. Nếu như mình đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng thì đã không mất thời gian hỏi những câu ngớ ngẩn như STT và comment rồi...

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Quê ghê nhaz, bực nhaz, nóng máu... Hông muốn tham gia cuộc thi đó nữa, hông thèm, hông cần,...
Ức chế :|
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Nhật kí, [part 2].

Hôm nay nói là vui thì nó hóa vui, nói là buồn thì tự nhiên hóa buồn, mà nói là tức giận thì nó sẽ thành ức chế cho nên... PHẢI NÓI LÀ VUI mơi được!

Là... sáng, tí ta tí tởn ôm cái bài nickname nên bị trễ hẹn với con NA. Bảo 9h có mặt mà 8h45, chị Ney nhà ta còn chưa thay đồ nữa :"> Lúc đó phone chị NA thì chị NA bảo, chị ấy h còn đang ở nhà cơ =]]

Dzẹo qua dzẹo lại, 2 chị cũng được gặp nhau sau một thời gian dài xa cách =]]

Haiz, sau đó tiến hành đến Nhà Văn Hóa Sinh Viên.

Phải chi mọi người có thể hiểu, đường chim bay đến đó thì ổn lắm, gần lắm, nhưng thực tế thì "là cả một vấn đề". Hiz hiz, con heo NA với con heo Ney ục ịc ục ịc lê cái chân đạp cái xe quèn để đến nơi. Mà hình như càng đi thì đường càng dài :|

May là mấy chú bồ câu hôm nay cao hứng, hông đi lởn vởn đường ĐBP. Nếu không chắc 2 nàng bị tóm lại xiềng vì tội đi ngược chiều từ đầu đường đến cuối đường =]]

Đó, thế là CHỈ với chiếc áo vải khoác thân chống chọi UV, chị Ney vượt qua bão đạn mà thẳng tiến. Nàng NA yêu kiều, ban đầu còn có khẩu trang và nón giáp sắt. Sau do nhu cầu tám với nàng Ney dễ thương, nàng NA phải hy sinh thân mình, dẹp khẩu trang để bớt đi khó khăn trong việc nghe-nói :|

Ó ó, vượt nắng, vượt gió, [không có vượt những cơn mưa rào], 2 chị cũng chạm được đến đỉnh Olympia =]]

Mà khổ cái, trời dạo này khoái trêu ngươi :| Cái anh mình cần gặp 2h chiều mới đến :|

Thế là uổng 1 tiếng rưỡi phấn đấu... 2 chị tạm kết thúc buổi sáng với 2 đĩa cơm trưa kèm 1 đĩa trứng chiên. Sau khi phát hiện trong đĩa trứng chiên có hành tây, hành ta và các loại hành khác, chị Ney đã quyết định NA ăn trứng, Ney ăn phụ ếch cho NA :">

Ôi thôi, ngồi ở quán cơm mà như ngồi quán nước. Lượt ng này ăn xong, đứng dậy đi rồi, đến lượt người khác đến... Chị Ney và chị NA vẫn cứ bình thản hưởng thụ cảm giác trần thế tuyệt vời ấy. Na miệng ngậm ếch, tay múc cơm, mắt nhin đăm chiêu ra vô cực nhưng vẫn chửi con Ney tội phũ phàng =.=' Con Ney tay lén chan nước chấm cho con NA [vì lỡ kêu nước châm òy, con Ney mới thấy ko có nước chấm cũng đc], mắt nhìn mấy chị bồi đang nhìn lại mình, vừa nói cho con NA hiểu thế nào yêu =.='

RẰNG YÊU AI THÌ YÊU MỘT NGƯỜI THÔI
YÊU XONG RỒI YÊU NGƯỜI KHÁC
NHƯ HÚT THUỐC THÌ MỖI LẦN MỘT ĐIẾU THÔI
HÚT XONG RỒI HẴNG HÚT TIẾP
Con NA dù ức chế, cũng ráng ăn cơm cho xong...

Tiền cơm là 37k, con Ney trả 40k và không nhận tiền thối lại.
Lý do 1k để trả tiền con NA làm đổ trà đá
Lý do 1k để trả tiền công phục vụ vì con Ney làm bay tiền, khiến chị ấy phải nhặt
Lý do 1k để trả tiền chiếm dụng ghế ngồi quá lâu

Sau đó còn 1 tiếng 30 phút, chị NA đề nghị đi ăn phá lấu và uống trà sữa!
Hai đứa đi xe bus đến nơi cần đến và dùng món cần dùng.

Chính ở bàn phá lấu hấp dẫn đó, Ney ta xém có cuộc ẩu đả với con Nise vì nó đã vô tình hay cố ý gì đó đem hết tài liệu AV của Ney ta tích góp tự bao đời cho con em dưới Vũng Tàu. Thiệt tình không hiểu nổi nó nghĩ gì mà nói Ney ta giỏi nên không cần xem lại :|

[Vì lí do long thể Ney bất an nên phải lướt qua phần này nhanh :|]

Rồi lại đi xe bus ngược lại để về chốn cũ. Lần này, cái ông tài xế buồn cười chịu không được. Bước lên xe, còn 1 băng ghế trống, băng ghế dành cho ng già, trẻ em và phụ nữ mang em bé. Haiz, ông tài xế bảo nhìn 2 đứa cũng già nên thôi cứ ngồi đi :|
Mà con NA tự nhiên đâm ngựa. Cái xấp vé tập ko xé đại đưa ng ta đâu, ngồi đó ráng xé cho đúng cái vạch nữa :| Mà khổ tay chân nó đụng vào chỉ có méo xẹo. Ney ta giành làm và hậu quả là nó bị méo còn nhiều hơn.

Nói chung về sau thì ổn. Anh ấy bảo anh ấy ẤN TƯỢNG VỚI APPLICATION FORM. Tình hình mình sẽ làm theo cách mình muốn :D Hy vọng là mọi ch sẽ suông sẻ =.='

Mai mình lại đi xin việc bên KFC. Mình thích được nói, được nghe đt =]] Khữa Khữa, mà không biết nó trả bao nhiêu ha =.=' Mình ghét làm nhiều mà lương k bao nhiêu lắm à :|
 

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
chia sẻ với Ney bí kíp năm ngoái của méo :

Bìa đơn xin việc méo tự cắt dán, tự vẽ (có tham khảo cái mẫu đơn) => nhìn hok giống ai cho nên lúc đi nộp đơn (sắp hết hạn), anh quản lí trố mắt ra nhìn, nén cười => nhìn mặt ngố phải biết :cuoihaha:
=> tạo ấn tượng + khác biệt giữa hơn trăm ngàn cái đơn khác nhau

Tuần sau, đúng như dự đoán, đơn của méo được chọn phỏng vấn. Mà cùng đi phỏng vấn hôm đó, méo hỏi những người khác thì họ đều có người quen làm trong KFC nên mới được ưu tiên => cái bìa giấy bông hữu ích ghê :)

Phỏng vấn bao gồm đánh câu hỏi trắc nghiệm, trong đó sẽ có câu bạn biết j về KFC VN. Cái này Ney có thể tìm trên trang chủ của KFC, về tổng công ty, trụ sở hình như ở Singapore, cùng sở hữu thương hiệu Hut...v...v
=> mình càng hiểu rõ sẽ tạo cho ngta tin tưởng mình có trách nhiệm với công việc

Lúc phỏng vấn ngta sẽ hỏi về lịch học của Ney để đảm bảo ổn định giờ giấc, mà Ney chưa đi học năm 1, chưa có lịch học => cái này còn tùy người quản lí có thông cảm cho Ney hay ko

Lương ở KFC ko nhiều : hình như 8k/ tiếng và phải làm việc liên tục 6 tiếng, giải lao duy nhất : 15 phút. Nếu làm ca tối còn phải ở lại khuya để dọn dẹp. Lễ Tết phải tăng ca, ko được nghỉ.

Chúc Ney may mắn :)



 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Ok, thx Méo, Ney ko đi làm nữa :|

Thà Ney làm ko công cho khách sạn để tích lũy kinh nghiệm, đặng còn chắp cánh cho ước mơ sau này :D
 

Mr[K]id

Thành viên mới
Bác ơi Bác ở phương nào ?
Ngay mai bác ghé ném giùm con "phao"
Giờ con chưa học câu nào
Con mà thi rớt Bác đi Lào với con :khochiu:
 

TQV

Thanh viên kỳ cựu
Thật tình cờ, mặc dù ý tưởng mới đến rất nhanh nhưng mình cảm giác ... đó chính là điều mình cần.
Sắp tới mình sẽ có quyết định, có thể nói là bước ngoặt của cuộc đời mình. Một con đường gập ghềnh và đầy chông gai.
Sẽ như thế nào đây ? Không thể biết trước được ? Chỉ biết là : mình rất thích ngành đó, và có vẻ nó cũng phù hợp với mình.
Lần thứ 2 trong cuộc đời, mình tự ra quyết định và tất nhiên phải cố gắng hết mình vì nó ( lần đầu tiên là lúc luyện thi đại học )
 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Chắc có ng đang ôm mộng Quản trị Kinh doanh í mà :D Cố lên nha người!

Khữa khữa, nay ta ưng cái ofF quá đi mất. Dù biết là có đến 2 thư kí xinh đẹp ghi chép chi chít (ý ta là chi tiết) mọi thứ lại, ta vẫn muốn bon chen lu xu bu mấy câu :">

Thiệt tình ng có nc với ta hôm qua là anh Thạch cơ. Mà khổ cái, ta có biết ảnh là BCN đâu :">, làm ta "hồ đồ" =]] Hôm nay ta có tí tởn với anh Vờ, mà anh ấy đến trễ :| Ng trong 4rum ta hông có thân :(( [thì mới tham gia có 2 ngày sao thân được), hông có số phone :((, hông biết mặt:((. Tự nhiên lúc đến đó, ta tính đi về=]]

Haiz, mà đó là lúc đầu thôi. Trời xui quỷ khiến thế nào, cái bút đấy lại quay trúng ta :| Nghĩa là ta phải khai tiệc. Chuyện này chắc chắn có gì đó mờ ám =.='

Hehe, mà cũng hông thành vấn đề. Ta đã để mọi ng phỏng vấn cả :">, mà ta chỉ bực là ứ ai hỏi tại sao ta chọn KS :| Ta muốn khoe :((, muốn kể :((, muốn nói nữa :((

Ấn tượng của ta...

Cái anh ngồi kế ta, anh Longteo á, là người lớn =]] Ảnh bảnh nhất, là ng lèo lái giúp chúng ta bớt lan man (nhưng mà cuối cùng nó vẫn cứ lan man... khữa khữa). Nói chung thấy trong anh có cái gì đó hơi hơi bị chuyên nghiệp :X

Cái chị ngồi kế anh í, chị An, là một người có chuyên môn cao :* Chị ấy dường như là cái rốn của vũ trụ, và mọi ý kiến của chị đều thấy chí tình, đạt lý :">

Chị kế tiếp nữa, là chị Méo. Nói là méo chứ thật ra cái má chị Méo nó tròn tròn :| Chị Méo xinh xinh mà trăng trắng nữa, nói chung duyên :D


Ngồi đầu bàn là chị Sóng. Chị Sóng là bậc đàn anh đàn chị, bậc tiền bối :"> Her her, nói vòng vòng thấy trong 4rum, chị cực kinh khủng, trách nhiệm nặng nề đè lên đôi vai của nhà tâm lý học trẻ :( Vậy cho nên mọi người phải nỗ lực lên, ko chị tui lại già trước tuổi.
Sau hôm nay, đề nghị mama dẫn chị đi bồi bổ. Tình hình chị bị xì trét trúng gió ngay khi bắt đầu buổ họp [mà ch này đến khi tính tiền mới biết nhazzzz]

Tiếp đến là anh Ting. Anh cũng là người năng nổ, đóp góp ý nhiều, nếu hông muốn nói là nhiều nhất. Có điều do tụi em là đồng bào vùng sâu, vùng xa nên nghe anh nói ko rõ :| Với anh cũng thông cảm cho em, em ko nghe quen giọng người Trung =.=' Khữa khữa, mà nghe đồn anh này tài cao :|, hiện đang dạy cho mọi người học chữ :X Tại trưa nay em bận xem Gone with the wind:D, trong lúc xem còn đọc tr "Đèn ko hắt bóng" nữa, cho nên em "phê con cá trê". Từ bé đến lớn, em lại có thói quen ngủ trưa... Nói chung đẩy đưa, em ko đi học đc :D

Tiếp theo là pà Thiên Sứ. Tui hông biết sao mà tui thấy mặt pà quen quen, giống con bạn tui học bên Gia Định. Pà không có ý kiến nhiều, mà có điều pà với ông Luck tình quá nhazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz. Mọi ng đang bàn tùm lum mà 2 ng cứ xủ xỉ xầm xì, rồi còn chơi trò gì với mấy ngón tay nữa, đùa giỡn vs ghẹo nhau khi đang thi hành công vụ.

Lướt vèo qua anh Thạch, đến chị Mer. Chắc tại Ney là mem mới, chỉ tấn công 4rum gần đây nên chị Mer không biết Ney. Mà chị Mer hướng nội quá, toàn thấy nghe hông à. Lần sau đề nghị có chút "tiếng nói" :-w. 2 chị em mình, quê nhất là lúc ng ta đang vỗ tay mừng chị An nhận chức Smod, mình đẩy đưa nhau cái cục khoai =]]

Ng đến trễ nhất là ng muốn bị chửi nhất :| Tại ng ta đồn anh đến bằng xe bus nên em không muốn biết rõ thêm bất kì chuyện gì nữa =.=' 8h30 em tự gọi điện cho mẹ lên luôn =]]
Anh Vờ này á, hình như cũng cao, hình như trắng trẻo. Mà hông chỉ có một "ngoại hình ưa nhìn", anh ta còn có tài cao :)) Đây là cánh tay phảicủa Mama đấy mọi người ạ. Dù đến sau,nhưng anh tham gia còn
sung
hơn cả ta, làm nhịp điệu có phần nhanh hơn.

Khữa khữa, nói chung mọi thứ kéo dài hơn so với dự định. Và quan trọng hơn ko đi nhậu được [đây là cái anh Longteo ức chế]. Dù thấy nói lan man, nhưng từ lan man nó lại có nhiều cái hay đấy chứ. Tự nhiên bàn bàn nó lại phát sinh ra chuyện, từ đó có ý tưởng :D

Thế á, chi tiết mọi ng liên hệ pà Sứ nház.

Tớ thật chỉ muốn làm Smod hay gì gì đó, cười cười cho xôm, đi lòng vòng hóng mát :D Tớ thừa nhận tính tớ bốc đồng, thay vì dàn hòa cứ hay cãi :|.... khữa khữa, vs tớ hơi bị thiếu trách nhiệm nữa cơ :D =>> Làm mem cho vui vẻ chớ lên mod òy cứ phải báo cáo =.=' Chuyện đọc bài hông phải chỉ là tự nguyện mà nó có phần "bắt buộc" Thế nha mama, mama đừng có ghét con nhaz. Con hứa là sẽ chăm chỉ thăm 4rum và lôi kéo những ng "khủng" nhất tham gia 4rum của mình mà. Mai mama thi tốt nház!


 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
Mama ơi, hôm nay mama đi thi có tốt hông? Mama đã có thời gian đọc blog của con chưa, sao tới h mà mama còn chưa thx con nữa >.<
Mama ơi, nay mama đi thi, con quậy tưng cái ĐH Bê-Ka luôn á. Con kể người nghe nhaz, người bận thì làm luận án xong nghe cũng được :”>


Là á nhaz, sang nay con dậy sớm. Tại sớm quá nên con nghĩ con đọc truyện “Đèn không hắt bóng” đi, chờ mẹ con dậy chở con đi tí tởn [cũng vì 1 lý do… con chưa biết chạy xe]

Do quỹ thời gian eo hẹp, Ney của mama hông được ăn sáng. Đến đó, ban tổ chức chỉ cho tập thể dục để khởi động chứ cũng hông có món gì để ăn hết :D Ó, mà bài tập thể dục có phần hơi bị vô duyên khi mà bắt giơ tay giơ chân [giơ chân là có thiệt luôn, hông phải con bịa thêm cho vần đâu]. Con nghĩ, nếu con là người hoạt náo, con sẽ cho bật bài “Cô dạy em, bài thế dục buổi sáng….” Khữa khữa, nhưng mà con cũng hả hê khi muh có dịp đấm 2 anh bên cạnh =]] (đó là chưa kể còn bứt tóc, vò đầu :D]

Rồi tụi con chơi trò “tôi cần”. Trò này, con chả ngại mắt kiếng hay áo khoác. Mama biết con nản nhất là cần gì ko, con sợ cần thắt lưng nhất =.=’ Cứ nghĩ cảnh đứng ưỡn bụng, tháo dây thắt lưng trong khi bao người nhìn “ngưỡng mộ” là con nổi da gà. Sau khi cần đủ thứ xì beng, BTC không trả lại đồ cho con :|Xém nữa con quên luôn cái áo khoác hồng của con trên đó =.=’

Mama biết hông, cuối cùng á, bà hoạt náo viên cần 1 bạn nữ bên dãy của con. Thế là mấy anh kia đẩy con lên. Con cũng lên :| Ma đừng nghĩ con sỗ sàng nhaz, thế kỉ 21 ai chả thế. Sau đó, con phải bắt cặp với một bạn nam. Biết là ai lên cũng như ai, mà con thấy cái anh Tín đó học Bk có phần “nhỉnh” hơn 1 tẹo :D Ó mama, xong òy lúc người ta còn bỡ ngỡ, con lại chụp tay, xin người ta cho con “mượn” tí =]] Hên là anh đó nice nha, gặp người khác chắc con bị ăn đạp. Khữa khữa, tụi con phải chơi trò đếm sao á mama. Con nói thì nhanh mà chuyên gia bị líu lưỡi. Ảnh thì ko bỏ cuộc, lúc ảnh vấp thì con đọc tiếp luôn. Cứ thế tụi con đếm được nhiều hơn, và cũng ăn gian hơn =]] Mà con cũng nói òy đó, quan trọng là mình không bỏ cuộc thôi, mama há :”> Với lại cái truyền micro chạy tiếp sức đó là tinh thần đồng đội :p

Sau đó nhaz, đến phần anh Trí lên giảng. Ảnh cầm cây đàn mà y như Lorca =]] Câu hỏi của anh vang lên hết sức là vô duyên ý tứ… Anh hỏi, thứ đàn nào xuất hiện đầu tiên… [answer là đàn ông :|] Mọi người đừng ức chế vội nghen. Vì nhờ câu đó mà mình biết trả lời câu thứ hai, là “Thứ đàn nào xuất hiện tiếp theo đó?”. Và mọi người đã hoàn toàn chính xác khi trả lời, “Đàn bà”. Sự kết hợp của 2 loại “đàn” này, không cho ra đàn bầu, cũng như đàn con, mà cho ra đàn Guitar =.=’ Chẳng là người ta giải thích thế này, đàn Guitar có những âm vực cao, bổng, lảnh lót của người phụ nữ, nhưng bên cạnh đó, nó cũng đồng thời cũng chứa sự cứng rắn, trầm buồn của người đàn ông.

Mọi thứ trải qua thật tuyệt vời. Sau đó là đến phần chơi củng cố sự tự tin. Bọn con phải cử ra một ng để hướng dẫn cả nhóm. Đội con phải cho biểu hiện của tính tích cực còn đội bên kia sẽ cho những biểu hiện tiêu cực. Tình huống đầu tiên đưa ra là sang mình thức dậy, đồng hồ reng. Đội trưởng của con có lẽ run nên hành động có vẻ khó hiểu :| Khó hiểu thật luôn á ma, tự nhiên ảnh chạy bộ tại chỗ, miệng “ồ, ye!” Cái này con có vẻ không ưng ý lắm. Nếu là con, con sẽ làm động tác vươn vai và cười nói, “Thế là một ngày mới đã bắt đầu!”. Mà con chỉ hông đồng ý ngầm thôi. Đến tình huống thứ 2 thì con bắt đầu ồn ào =]] Ma biết không, tình huống thứ 2 là “ĐỀ THI LẦN NÀY SẼ RẤT KHÓ”. Tự nhiên anh đội trưởng vò đầu, bứt tai là con nghi nghi òy. Con bức xúc quá phải la lên, “NHƯNG MÀ TẤT CẢ CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ”. Mama không hiểu cái hội trường lúc đó đông như thế nào đâu, ấy vậy mà toàn bộ chỉ là một bầu không khí yên lặng khi giọng con cất lên. Chắc do con vốn la hét rầm rầm ở nhà nên chuyện đó với con không khó khăn lắm =]] Tình huống tiếp theo cũng không có gì, con không muốn mình bị ăn dzép vì tội bon chen, giành “quản lí” với đội trưởng. Mà mama biết hông, tình huống cuối đưa ra là “TRỜI MƯA”. Mama biết con đã làm mọi ng cười rần rần vì câu nói gì của con ko? Mama đoán đi =]] Con đã nói ngắn gọn thôi ạ, “Hên là trời không bão” Mama phải hình dung cả tòa building đó rung rung lên, kiếng mém bể hết mama mới có thể cảm nhận được =]]

Mọi thứ trôi qua thật tuyệt vời, và con cũng học được rất nhiều thứ. Quan trọng và đáng nhớ nhất là những câu sau:

MÌNH CHỈ HƠN NGƯỜI TA KHI DÁM LÀM NHỮNG VIỆC KHÔNG AI MUỐN LÀM, VÀ NHỮNG VIỆC NGƯỜI TA KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC.



KHÔNG CÓ CON NGƯỜI NGU NGỐC, CHỈ CÓ HÀNH ĐỘNG NGU NGỐC.



NẾU CÓ MỘT THỨ TÔI HƠN CÁC BẠN, ĐÓ LÀ TÔI GIÀ HƠN CÁC BẠN
Mà mama, con còn được làm náo loạn thiên đình một lần nữa khi bước lên sân khấu và trình bày ước mơ của con :D Chắc tại hôm qua hổng ai hỏi cho con nói nên bao nhiêu uất ức, nó được show ra hôm nay hết trơn :)) Chắc mấy anh chị đó cười con nhiều lắm, bởi vì con học HS, hông có “xịn” như người ta :”> Mà đâu đó, con vẫn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ. Nhất là khi con khẳng định con sẽ trở thành 1 ng QUẢN LÝ KS 4 SAO NEW WORLD đó, có những tiếng vỗ tay, có người huýt sáo vs la hét :)) Mà cái anh Longteo banh bảnh cũng phải khen con nữa luôn á ma, không bằng lời nói mà trực tiếp bằng hành động. Khi con về chỗ, con nhìn thấy ngón tay cái của anh hướng lên.
CON LÀ NO.1, mama há!

Khép lại buổi dự thảo, có nhiều cái vui. Mẹ con chờ đón con ở ngoài á mama. Tự nhiên anh kia đang chờ bạn, hỏi thăm mẹ con đón ai. Mẹ bảo đón con, đang tham dự cái hội thảo. Ảnh hỏi con học ở BK hở, mẹ con trả lời là học HS. Mà mama biết không, tự nhiên ảnh nói, “PHẢI CON CÔ HỌC QUẢN LÍ NHÀ HÀNG KS KO?”, mẹ con gật đầu. Thế là ảnh cười bẽn lẽn, “VẬY LÀ CON BIẾT CON GÁI CÔ RỒI” =]] Pótay.info

Khà khà, mama, con đang xin nhà bốn đầu (đầu tư) cho con đi Dalat chung với câu lạc bộ Tiếng Anh của Bê-Ka tổ chức. Hehe, hông biết được ko, vì mọi thứ đang được suy nghĩ :D

Vậy á mama, mama đọc mệt lắm hông :D
 

ting

[♣]Thành Viên CLB
Trí nhớ tốt!

Vài bửa lấy chồng người miền Trung nghe em, lấy về mà học tiếng miền Trung :cuoinhamhiem: , khữa khữa.
 

KumaQ

Thành viên năng động
tựu trường Đông Du, gặp thầy người Nhật cực vui và cực kỳ handsome, có thêm động lực học, vui quá:dangyeu:

đặt ra quá nhiều mục tiêu cho mùa hè này, cuối cùng chúng vừa "mục" vừa "tiêu":phandoi:
 

mèo mắc ma

Thanh viên kỳ cựu
“Ngày mới lên vang đầy tiếng cười
Có em đi về như chiếc thoi


Ngày mới hai mươi tình yêu lại
Có khi em chẳng hay gì
Lòng em cứ trong như nắng mai ấy vẫn trong
Đời mới hai mươi đời mới ra đời
Thì cứ vui, thì cứ vui…”
(Ngày hai mươi)

Thật lâu…không còn cảm hứng để viết. Những con chữ tuôn ra, đứt đoạn, cụt lủn như cảm giác của 1 người trượt chân, vấp ngã, đột ngột cáu bẳn. Những câu hát vang lên vô hồn, chỉ chực chờ trút hết nhịp thở bằng thanh âm.

Đã chẳng còn phân biệt được lòng mình buồn hay vui, bình yên hay bình thản, thật hay huyễn hoặc…?
Có lẽ mình lại trở về với bình yên của mình

“Có nhng ngày, bình yên lc lõng trong chính nhng vòng tay thân thuc, tìm mãi ko ra đim ta, loay hoay, loay hoay, xoay tròn trưc nhng tia nhìn hn hc, sc lnh. Mt ri, còn biết fi làm sao ?”

Mt ri, nhưng mình ko th mt nhng gì mình vn ko có. Vy thì là…vn dĩ chưa tng có.
Khò ngoan, bình yên. Từ lần sau, phải biết tự ru mình ngủ ngon nhé !




 

J©uRn€¥

Thanh viên kỳ cựu
4rum mình, ngẫm lại, các chị đều dân Nhân Văn cả. Đọc văn của ai cũng thấy nhẹ nhàng, bay bổng, dễ thương,... nói nôm na chỉ có một chữ [hay].

Tự nhiên làm suy nghĩ, làm cho ghen tỵ, làm cho [thèm], và làm cho [tham]...

2 hôm nay, cái chân đắp thuốc. Đi cà nhắc không thành vấn đề đi ha, nhưng mà nó cản trở việc "vệ sinh cá nhân" quá ~_~ Tối nay, 9h, sẽ tháo băng ra và tắm... Thèm tắm kinh khủng, thèm được đứng dưới vòi sen á, xả nước vào mặt cho tỉnh =.='

Mai đi chơi òy, đi tận 3 ngày cơ. Nãy h đứng, rồi ngồi, ngồi chán, lên giường lại nằm. Cứ thế mà trăn trở mãi, suy nghĩ xem, cả thảy phải mang bao nhiêu bộ đồ theo :| Rồi có nên đi giày bata hông, lo trời mưa lắm *_*

Rồi cái balo to như cái thúng kia, có mang lên người nổi không... Con quỷ Daniel, mượn balo ta xong vứt dưới gầm giường. Để rồi h ta phải mang cái thúng. Tại sao ko có culi đi chung nhỉ, hay là mama, hay là lão Vờ :| Không cần trình độ, chả cần ngoại hình, chỉ tuyển người có sức khỏe :(

Lúc đăng kí là 2 mình đi chung. Hôm qua mình kia phone và bảo ông của mình kia đang hấp hối, nên phải về quê gấp. Còn mình này, 3 ngày trại, phải xoay xở làm sao :( Không cùng trường, không cùng tuổi, không cùng khối [D vs A], không cùng trình độ,... H tự nhiên thấy sợ.

Mai phải đeo cái mặt nạ nào đây? Cái im lặng, nghe người ta nói, rồi cười chăng? Cái mà khi đeo, phải trốn 1 góc ghế? Hay là, cái màu mè hoa lá hẹ? Cái đó thì phải có kem chống nhục của anh Thạch mới hiệu quả. Tức là, sẽ như hôm trước, tí ta tí tởn, cười nói như là quen mọi người từ tỉ năm về trước ~_~ Đeo cái mặt nạ đó, sợ nhất người ta bảo mình chảnh :| Chả biết sao khi vui quá, cái mặt ta có chiều hướng hếch lên trên :danhdau:

Đọc xong ĐÈN KHÔNG HẮT BÓNG rồi, cả XU XU ĐỪNG KHÓC NỮA nữa. Chả biết phải nói thế nào... Vì chuyện đời nó vậy, vì cuộc sống nó là thế...


Và mọi người nghe bài Ironic đi nhé...

 

ananchip

Thanh viên kỳ cựu
nhóc Ney à, mai chị cũng đi nè em :) em cứ là chính em thôi, như hôm họp quản trị chị gặp e ấy :)
tự dưng nhớ quá đi thôi 1 bàn tay...
 

Bình luận bằng Facebook

Similar threads
Thread starter Tiêu đề Diễn đàn Trả lời Date
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký những ngày "ở ẩn" Góc cảm xúc 11
bluesea88 [Cảm xúc]Nhật ký hưởng ứng trái tim bên phải. Góc cảm xúc 8
Traucon_n [Cảm xúc] Nhật ký của một em bé chưa chào đời Góc cảm xúc 8
moon_tsuki [Moon_tsuki] Nhật ký - tháng cuối năm 2010 Góc cảm xúc 14
sunshine0803 [Nhật ký] Niềm vui viết lách và chia sẻ cảm nhận Góc cảm xúc 7
nhok_con1991 Nhật Ký...Đầu Tôi Góc cảm xúc 1
lobe_dream Nhật ký...!!! Góc cảm xúc 11
ythan3 quyển nhật kí trong KNSO Góc cảm xúc 1
hue_yeu_thuong [Cảm xúc] Chủ nhật mưa Góc cảm xúc 3
hoaihuong_8x [CẢM XÚC]-Nhật kí "Đột phá vòng vây D" Góc cảm xúc 30
doonyin [Cảm xúc] Bên lề "Kính vạn hoa" - Nguyễn Nhật Ánh Góc cảm xúc 1
benny [Cảm xúc] Mừng sinh nhật Bác Góc cảm xúc 0
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật KENDY DAT :-* Góc cảm xúc 35
N Nhật kí của nhungv2 :D Góc cảm xúc 15
nguyenminhthi90 Cảm xúc về "lời nguyền PANDORA" và đêm sinh nhật KNS lần 2 Góc cảm xúc 11
kimoanh2012 [Kim Oanh]:Nhật kí giảng đường Góc cảm xúc 10
lobe_dream Chúc mừng sinh nhật Ngọc Ngô!!! Góc cảm xúc 14
hainguyen CHÚC MỪNG SINH NHẬT TÂN CHỦ NHIỆM - hero-hnam Góc cảm xúc 6
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật Bluesea88!!!!! Góc cảm xúc 30
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em yêu- cánh buồm đỏ - Quyên "quằn quại" của nhóm! Góc cảm xúc 17
tritai Chúc mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 22
trangdang [Cảm xúc] Viết cho ngày sinh nhật nhóm kns! Góc cảm xúc 6
vinguyen Sinh nhẬt vui vẺ nhÉ gemily!!! Góc cảm xúc 9
hoang hon tim Chúc mừng sinh nhật kyniemmua!!!!! Góc cảm xúc 23
hainguyen Nhật kí hình trình xuyên miền tây… Góc cảm xúc 18
tritai Mừng sinh nhật chị yêu Góc cảm xúc 12
Gemily Gửi đến anh của pé trong ngày sinh nhật thứ 21 này! Góc cảm xúc 4
hainguyen Chúc mừng sinh nhật em- Phan Thành Đạt Góc cảm xúc 15
hainguyen Chúc mừng sinh nhật bạn TUẤN PHI Góc cảm xúc 14
Tin Yêu Nhật kí "Khoảng Lặng" - 4/2010 Góc cảm xúc 2
Tin Yêu Nhật kí "Dấu Ấn" - tháng 3/2010 Góc cảm xúc 8
mnizeky Chúc mừng sinh nhật mẹ……con yêu mẹ!!! Góc cảm xúc 8
hainguyen Chúc mừng sinh nhật chị Cẩm Tú Cầu Góc cảm xúc 16
Lu Song Qing Chúc mừng sinh nhật Sóng! Góc cảm xúc 8
kieuphuong Viết cho ngày sinh nhật đặc biệt Góc cảm xúc 12
ducanhdhcs_t48 Chết cho sự sống - Hồi ký cho con Góc cảm xúc 2
Su Aries Ngày Mưa............. Góc cảm xúc 0
N [Teen story] Và ngày mai nắng lên Góc cảm xúc 0
trangdang [Cảm xúc]- Cảm xúc ngày học huấn luyện marketing thứ 3 Góc cảm xúc 4
haus1412 [Cảm Xúc] Một chút xúc cảm về Chương trình Offline ngày 18/12/2011_ "Giáng Sinh Ấm" Góc cảm xúc 0
C Ngày hôm nay tôi sẽ..... Góc cảm xúc 0
nho0330 một ngày ý nghĩa và mệt mỏi Góc cảm xúc 0
power of desert [góc cảm xúc] Viết cho ngày Hiến chương Góc cảm xúc 0
S [Cảm xúc]ngày buồn nhất Góc cảm xúc 14
tuyethong [Cảm xúc] 20/10 đọc bức thư gửi ngày 08/03... Góc cảm xúc 6
tangnam2 [Cảm xúc] Chương trình offline chào mừng ngày 20-10 Góc cảm xúc 22
benny [Cảm xúc] Ngày chữ "rớt" Góc cảm xúc 10
kực_kì_lì [Cảm xúc]Nếu 1 ngày... Góc cảm xúc 0
jodiepham2204 [Cảm xúc] Như ngày hôm qua Góc cảm xúc 3
doonyin [Cảm xúc] • Lan man cho ngày hôm nay…• Góc cảm xúc 0

Similar threads

Similar threads

Similar threads

Top