Ngày 27-08-2010
17h02', nhạc chuông "Love you and love me" vang lên báo hiệu một tin nhắn đã tới
"T7 ngay mai dj thac Giag djen ha.do la quyet djh cuoi cug.ke hoach Pg se noj sau ha."
Khá là choáng vì tin nhắn đó - 20' sau Kite phone tới, và hỏi định như thế nào với kế hoạch đó ! Quần 1 hồi thì ta lại phải phone cho Pg để hỏi thăm tin tức (trong lòng đã khá là ức chế rồi), kết luận 1 câu :"Nếu về kịp thì Đ đi, còn nếu không thì Pg tự hỉu nha".
10' sau, Kite gọi thông báo tin là không thể theo kế hoạch ban đầu được. Thế là cuốn cuồng chạy khắp nhà lục tung đồ lên, quăng vào cái balo: nào lap, nào sách, nào quần áo ... Thay quần áo rùi chạy như bay xuống dưới nhà (lúc đi thì biết thằng cùng phòng mất xe máy ~.~ nản thật, cái ngày gì vậy trời !!!), bị cô chủ nhà hốt lại "nói chuyện" (thực ra là biện minh) về chuyện xe để trước nhà cô mà cũng bị mất ... 10' sau mới thoát được khỏi chỗ đó (thật khó để rời khỏi những người đang cố tìm ra lý do để biện minh cho hành động sai lầm của bản thân mình !), phóng như bay từ cầu Nguyễn Văn Cừ lên Ngã 6 công hòa. Ướt đẫm mồ hôi, đầu nhức như búa bổ nên dành ra 1' bay vào mua 2 viên panadol. 17h50' ... trễ rồi chăng ? chuyến số 6, 52 lần lượt chạy ngang qua, 3' ... 5' rồi thì chuyến số 5 đã xuất hiện. Lật đật leo lên xe và giao khoán toàn bộ cho pác tài.
18h45', Đứng tại bánh mì Út Kiêm gặm bánh mì và đợi chuyến số 7, móc đt ra phone cho A Lón ... Nội dung là sáng sẽ đón A Lón vào khoảng 7h30. Phone cho Merry, nội dung là rủ rê Merry đi GĐ và hẹn sẽ cùng A Lón qua nhà Merry vào lúc 7h30 - 8h00.
19h30', về đến nhà. Sạc đt và online pm Candle, chúc nó thi tốt và thông báo rằng 9h O-P sẽ đón nó trước công Bách Khoa - Có A Lón nữa ... Nó rất là vui.
20h45' chạy ra mua card Viettel sẵn tiện ra thăm chỗ mẹ bán >"< Dù rằng CN + T2 cũng về nhưng sao tự dưng thấy nhớ mẹ quá :love:
21h47' Sực nhớ đến Vân, gọi điện hỏi thăm ... Trong lúc hỏi bâng quơ thì nhận được thông tin rằng buổi đi ngày mai đã bị hủy bỏ vì lý do "không ai muốn đi" (ít người đi quá) ... Khá ức chế !
21h55' phone cho Pg với tâm trạng rất là nóng - sẵn sàng chiến bất cứ khi nào ! Với giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng và chậm rãi (cách nói chuyện khi ta thực sự tập trung), ta nói với Pg và hỏi về kế hoạch - định bụng sẽ mắng Pg 1 trận vì làm ăn không ra hồn để tốn thời gian và công sức cũng như làm mất hứng thú của những người muốn đi chơi với lớp. Nhưng khi nói được vài câu thì ta nhận ra Pg đang khóc ... đành phải đổi cách nc và tìm hiểu nguyên nhân. Và Nguyên nhân là do pác Kite nhà ta đã làm cái điều mà đáng lẽ ta sẽ làm với Pg ==> Pg khóc + Loan ức chế và quay về cách nói chuyện 12A1 (cái dạng như là :"geniusnhl: bạn loan có tài cáng gì mà nói bạn toàn bất tài") với pác Kite nhà ta =.="
3 người ai cũng ức chế, ai cũng nóng ... Nói chuyện này cho Candle bít ~.~ ... không ngờ nó lại châm dầu vào lửa nữa ... Cuối cùng phải đứng ra dàn xếp 1 cuộc đi chơi khác giảng hòa (giúp đỡ Pg làm lại kế hoạch + rủ rê mọi người đi lại). Merry thì bị hụt hẫng 1 phen nhưng do không nói chi tiết lý do tại sao hủy nên Merry chưa nổi điên lên ...
Kế hoạch thất bại vì ta nghĩ rằng Pg sẽ làm được, nhưng có lẽ nó quá nặng đối với 1 đôi vai mềm yếu như Pg chăng ? Thử thách này nặng quá ư ? Ta không nghĩ vậy, nhưng có lẽ ta phải xem lại !
Mất toi 1 ngày trời :| Nản.
Phải cố gắng làm lại vụ này mới được, vì nó mà lớp bắt đầu xa cách.